Một gia đình hiếu học tiêu biểu

Một gia đình hiếu học tiêu biểu
5 giờ trướcBài gốc
Xuất thân trong cảnh nghèo khó, bà Đào luôn tâm niệm rằng, đầu tư cho con cái học hành là điều quan trọng nhất. Mỗi khi nhớ lại những tháng ngày cơ cực, vừa lao động vất vả, vừa vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình, bà không khỏi chạnh lòng. Khi hai đứa con lần lượt chào đời, dù kinh tế thiếu trước hụt sau, nhưng vợ chồng bà Đào vẫn quyết tâm cho các con được học hành đến nơi đến chốn.
Không chỉ nuôi dạy hai con, bà Đào còn dang tay đùm bọc các cháu của mình ăn học, hỗ trợ tiền học đến hết đại học. Vợ chồng bà phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, làm mọi việc có thể, từ nấu rượu, nuôi heo, buôn bán lúa gạo... Làm được đồng nào, bà đều dành dụm, gom góp để lo cho con, cháu được đến trường.
Gia đình bà Võ Thị Đào tổ chức trao học bổng nhằm khích lệ tinh thần học tập cho con cháu. Ảnh: NVCC
Lớn lên trong tình thương và sự chăm lo của cha mẹ, hai người con của vợ chồng bà Đào luôn nỗ lực trong học tập và đạt những thành tích đáng trân trọng. Con trai lớn tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và hiện đang công tác tại Viễn thông Quảng Ngãi; con gái út tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học, đang công tác tại Trường THPT chuyên Lê Khiết.
Chỉ tay về góc trái ngôi nhà, nơi treo nhiều tấm giấy khen, bằng khen của các con trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, ánh mắt bà Đào ánh lên niềm tự hào. Bà gọi đó là “góc truyền thống” của gia đình. Bởi mỗi lần nhìn vào đó, vợ chồng bà lại thấy được tiếp thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Đi cùng niềm vui ấy, bà luôn dặn dò các con phải nỗ lực không ngừng, không được tự mãn. Theo bà Đào, mọi thành công đều đổi bằng mồ hôi, nước mắt và sức lao động chân chính.
Hằng năm, vào Ngày Quốc khánh 2/9, gia đình bà Đào đều tổ chức họp mặt. Con cháu tụ họp, được nghe những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và đấu tranh anh dũng của các thế hệ đi trước. Dịp này, bà Đào cùng các anh, chị, em trong gia đình tổ chức trao học bổng cho con, cháu có thành tích học tập xuất sắc.
Mỗi năm, quỹ khuyến học của gia đình bà Đào duy trì từ 10 - 15 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực để con cháu phấn đấu. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình, mà còn khơi dậy tinh thần hiếu học, tạo động lực để con cháu nỗ lực vươn lên trong học tập và công việc.
"Có khi bán được bao lúa, bán được con heo, tôi cũng ưu tiên mua sách vở, đóng học phí cho con, cháu. Nhìn các con chăm ngoan, chịu khó học tập tôi quên hết mệt nhọc”.
Bà VÕ THỊ ĐÀO
Em Trần Thị Tố Uyên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế), cháu của bà Đào bày tỏ, mỗi dịp nhận phần thưởng từ gia đình, em rất vui và có thêm động lực cố gắng. Đó không chỉ là món quà, mà như lời nhắc nhở để em nỗ lực hơn trong học tập, không phụ tấm lòng của ông bà và đại gia đình.
Bà Đào cho rằng, để xây dựng một gia đình hiếu học, điều quan trọng là ông bà, cha mẹ phải gương mẫu trong cuộc sống, làm tấm gương để con cháu noi theo. Con cháu biết kính trọng ông bà, cha mẹ, tổ tiên và trân trọng những truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.
Bà Đào còn tích cực quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng và tham gia nhiệt tình các phong trào do địa phương phát động. Tấm gương của bà Võ Thị Đào đã và đang lan tỏa, khơi dậy tinh thần hiếu học trong các thế hệ, góp phần vun đắp một cộng đồng học tập ngày càng vững mạnh và gắn kết.
TRUNG ÂN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/mot-gia-dinh-hieu-hoc-tieu-bieu-70262.htm