Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, bệnh nhân Đ.M.H, sinh năm 2012 (Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh), tiền sử chưa phát hiện bệnh lý nền, trước đó bệnh nhân chưa tiêm phòng vắc xin cúm.
Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, ngày 18/2, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Sáng ngày 19/2, bệnh nhân có biểu hiện sốt 39oC, ho, tức ngực. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân vẫn sốt, ho, khó thở, các dấu hiệu mệt mỏi tăng lên, được gia đình tự mua thuốc cho uống (có thuốc hạ sốt, giảm ho long đờm, kháng sinh…) nhưng không thấy đỡ.
Đến 21h34, ngày 19/2, bệnh nhân được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để khám, được chụp phim Xquang cho kết quả: hình ảnh nhiều đám mờ dạng đông đặc lan tỏa phổi hai bên, ưu thế phổi trái, tù góc sườn hoành; được lấy mẫu dịch tiết hô hấp làm xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính với cúm A.
Chẩn đoán: Suy hô hấp, viêm phổi nặng, cúm A. Đến 22h15 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để tiếp tục khám và điều trị.
Đến 23h10, bệnh nhân vào viện Sản Nhi Quảng Ninh, nhập khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng: Bóp bóng oxy qua nội khí quản, môi ngọn chi tím, SpO2 80%; Phổi thông khí 2 bên đều theo nhịp bóp bóng; Tim đều, ECG nhịp xoang, tần số 145 ck/phút; Mạch quay rõ, chi lạnh, refill 2s; HA 70/50 mmHg; Trẻ an thần; Đồng tử 2 bên đều, PXAS (+); Bụng mềm, gan lách không sờ thấy; Nhiệt độ 37.3 độ C; Không phù, không xuất huyết, không ban da; Test nhanh: Influenza A dương tính; Xquang ngực mờ lan tỏa 2 trường phổi; Siêu âm tim chưa phát hiện bất thường cấu trúc chức năng tim.
Chẩn đoán: Suy đa cơ quan - Sốc nhiễm trùng - Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nhanh - Toan máu nặng/ Viêm phổi nặng/ Nghi nhiễm cúm A.
Ảnh minh họa.
Đến 5h46 ngày 20/2, bệnh nhân bóp bóng qua nội khí quản; SpO2 không đo được; Phổi ran ẩm, ran rít 2 bên; Tim nhịp rời rạc; Tần số: 46 chu kỳ/phút; Mạch quay, mạch bẹn không bắt được; Trẻ hôn mê; Đồng tử 2 bên giãn tối đa; phản xạ ánh sáng (-). Gia đình kí hồ sơ xin cho trẻ về chăm sóc tại nhà.
Đến 6h30, ngày 20/2, bệnh nhân được gia đình đưa về nhà tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân tử vong lúc 7h ngày 20/2.
Theo CDC Quảng Ninh khai thác tiền sử dịch tễ trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân vẫn đi học tại trường Trung học cơ sở Đông Mai và ở nhà, không đi đâu xa.
Từ đầu năm 2025, tại trường Trung học cơ sở Đông Mai ghi nhận 102 học sinh và 4 giáo viên, nhân viên có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi tuy nhiên các trường hợp này không xuất hiện thành chùm ca bệnh mà ghi nhận lẻ tẻ, theo từng đợt, không ghi nhận các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng. Các trường hợp trên tự điều trị tại nhà, hiện tại sức khỏe ổn định.
Gia đình bệnh nhân bao gồm 7 người gồm: ông, bà, bố, mẹ, bệnh nhân và 2 em. Người thân còn lại của bệnh nhân chưa ai có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Các hộ gia đình xung quanh tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, không ai có biểu hiện giống bệnh nhân.
Từ đầu năm 2025, Quảng Yên ghi nhận 115 ca mắc cúm, số ca mắc có xu hướng gia tăng so với tháng 12/2024 và cùng kỳ năm 2024, chưa ghi nhận ca chuyển biến nặng và tử vong do cúm trước đó.
Tại địa bàn phường Đông Mai ghi nhận 4 ca mắc cúm, cao hơn 3 ca so với cùng kỳ năm 2024, chưa có ca chuyển biến nặng. Các ca mắc cúm vẫn mang tính chất rải rác, không tập trung.
CDC Quảng Ninh cảnh báo, thời tiết mùa đông xuân và điều kiện chuyển mùa, thời tiết thất thường làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến con người dễ mắc bệnh hơn và thuận lợi cho virus cúm lây lan, phát triển.
Bên cạnh đó, các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác do các tác nhân RSV, HMPV… cũng có xu hướng gia tăng vào thời điểm này và các triệu chứng mắc tương tự như cúm.
Sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh đường hô hấp trong đó có cúm vẫn thường diễn ra vào thời điểm này hàng năm theo tính chất mùa dịch.
Cúm mùa là bệnh có vắc xin tiêm dịch vụ giúp dự phòng các tuýp cúm phổ biến giúp hạn chế tỷ lệ mắc và chuyển nặng của bệnh. Trong trường hợp này, bệnh nhân thuộc đối tượng trẻ em <15 tuổi và chưa được tiêm phòng vắc xin do đó bệnh có nguy cơ cao chuyển nặng.
Thúy Nga/ VietnamDaily