Một món quà Tết vô giá từ Hà Tĩnh cho 'Trái tim người lính'

Một món quà Tết vô giá từ Hà Tĩnh cho 'Trái tim người lính'
2 giờ trướcBài gốc
Chủ nhân của món quà vô giá nêu trên là CCB Võ Minh, sinh năm 1949 tại Kỳ Anh – Hà Tĩnh. Anh nhập ngũ năm 1968, từng chiến đấu tại nhiều mặt trận: Ngã 3 Đồng Lộc, Lào, miền Nam… Nội dung trong những cuốn sổ tay nhật ký đã chứng minh điều ấy. Còn những lá thư, hầu hết anh lính Võ Minh viết cho cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Kim Cương, sinh 1950, nhập ngũ năm 1971, từng phục vụ chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị 1972. Sau chiến tranh họ đã trở thành vợ chồng. Ảnh đính kèm là kỷ niệm của 2 người tại Hà Nội, sau khi Võ Minh xuất ngũ (1976) và thi đỗ vào Đại học Bách Khoa, Nguyễn Thị Kim Cương từ quê ra Thủ đô thăm chồng...
Ngoài thư của CCB Võ Minh, còn có thư của CCB Quan Nghĩa Sơn (cùng nhập ngũ, cùng Tiểu đội với Võ Minh) và thư của Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng, gửi cho chị Nguyễn Thị Kim Cương, trước khi hi sinh… Sau khi bàn bạc và thống nhất, 2 vợ chồng CCB Võ Minh và Nguyễn Thị Kim Cương đã quyết định gửi những tư liệu quý nêu trên cho Trung tâm Tư liệu “Trái tim người lính” lưu giữ và khai thác lâu dài.
*
Nhằm tiếp tục bổ sung kỷ vật chiến tranh và di vật của các Anh hùng - Liệt sĩ cho Trung tâm Tư liệu và Không gian văn hóa "Trái tim người lính"; đồng thời, cho việc xuất bản bộ sách nhiều tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam”, “Nhật ký thời chiến Việt Nam” và phục vụ cho Báo chí - Truyền thông khai thác; Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp với CLB “Mãi mãi tuổi 20” tiếp tục sưu tầm tư liệu (bản gốc): Sổ tay, Nhật ký, Thư viết tay, Bút tích, ảnh, ký họa, bản đồ, các loại văn bản liên quan… được viết trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc bảo vệ chủ quyền Biên giới và Biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...
Lễ tiếp nhận sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý và công khai trước các phương tiện Báo chí – Truyền thông tại nhiều vùng miền trên cả nước. Các tư liệu nêu trên, sau khi tiếp nhận, ngoài việc được chọn lọc để biên soạn và xuất bản thành sách; còn được lưu giữ và trưng bày trong Trung tâm Tư liệu "Trái tim Người lính” tại Hà Nội, để các đồng nghiệp và thế hệ mai sau tiếp tục khai thác, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông; góp phần nhắc nhớ lịch sử truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc...
Toàn bộ ảnh do tác giả cung cấp.
Chúng tôi cũng sẵn sàng phục dựng màu cho các chân dung ảnh đen trắng; đặc biệt, là trợ giúp việc tổ chức viết Tự truyện, Hồi ký và xuất bản thành sách cho các CCB, cựu CAND, cựu TNXP và những người có công với đất nước bằng kinh phí xã hội hóa. Bởi mỗi người, khi đã qua tuổi 60 đều là một “kho chuyện” và đầy kinh nghiệm sống, xứng đáng kể lại, viết ra… để con cháu đời sau không quên ông bà mình đã từng sống như thế.
Kính mời các cựu Chiến binh, cựu CAND, cựu Cán bộ kháng chiến, cựu TNXP, thân nhân các gia đình Liệt sĩ – Thương binh... gửi tư liệu về: Trung tâm Tư liệu “Trái tim Người lính” (số 6, ngõ 40, phố Võ Thị Sáu, P. Bạch Mai, TP. Hà Nội); hoặc gửi thông tin trong phần “Bình luận”; để đóng góp kỷ vật - tư liệu; đồng thời, trợ giúp việc viết tự truyện và xuất bản sách bằng kinh phí xã hội hóa...
Hà Nội, 04/02/2026
TTNL
Trái Tim Người Lính
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/mot-mon-qua-tet-vo-gia-tu-ha-tinh-cho-trai-tim-nguoi-linh-a31799.html