Một món quà vô giá được gửi đến từ Đồng Tháp

Một món quà vô giá được gửi đến từ Đồng Tháp
2 giờ trướcBài gốc
Theo lời tự giới thiệu: CCB Nguyễn Thị Khuyên nhập ngũ sau ngày 30/4/1975. Đơn vị Sư đoàn 8, Quân khu 9, tham gia bảo vệ Biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia. Trong 5 năm quân ngũ, chị Khuyên đã có 4 năm trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Mọi người trong đơn vị luôn coi nhau như một gia đình. Tình đồng đội thương yêu nhau sâu đậm, bởi sống chết có nhau.
Chị Nguyễn Thị Khuyên là chiến sĩ Quân y, nên may mắn được tiếp xúc với nhiều người và nhiều cấp. Chị từng đau cùng nỗi đau của Thương binh và thân nhân gia đình Liệt sĩ; hiểu rõ những bất hạnh của Thương binh và Bệnh binh khi về với gia đình.
Sau mấy chục năm, chị Khuyên còn lưu giữ được một số thư từ biên giới, từ quê hương của đồng đội gửi về. Đây là những kỷ niệm vô giá, chị thường xuyên lấy ra xem và nhớ lại những ký ức thời chiến tranh, không bao giờ phai mờ.
Qua Diễn đàn “Trái tim người lính”, biết Nhà văn Đặng Vương Hưng đang tiến hành sưu tầm và giới thiệu “Những lá thư và Nhật ký thời chiến” của những người lính. CCB Nguyễn Thị Khuyên đã quyết định gửi tặng toàn bộ bản gốc hơn 50 lá thư, cùng một số ảnh kỷ vật và di vật nêu trên, cho Trung tâm Tư liệu "Trái tim người lính". Biết đâu, qua đó có thể tìm được tác giả của những lá thư ấy còn sống, hoặc thân nhân gia đình Liệt sĩ?
Những ảnh trên do tác giả cung cấp.
Bạn có tư liệu bản gốc (Thư, Nhật ký, Ảnh thời chiến...) muốn đóng góp để lưu giữ và khai thác lâu dài, mời gửi về: Thư phòng "Trái tim người lính" - Cà phê Lục Bát, 6/40 phố Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội.
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, 22/1/2026
TTNL
Trái Tim Người Lính
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/mot-mon-qua-vo-gia-duoc-gui-den-tu-dong-thap-a31643.html