Do không xem lại tờ vé đã mua, Corcoran ngỡ mình đã quên mua vé của kỳ quay ngày 9/7 mà chỉ mua từ ngày 10/7 trở đi nên lại tới một cửa hàng tiện lợi khác mua thêm một tờ vé số nữa. Sau khi kỳ quay ngày 9/7 có kết quả, cả hai tờ vé số mà Corcoran đã mua đều có 5 số trùng khớp với dãy số trúng thưởng gồm 5, 9, 25, 28 và 69.
Dù không phải giải độc đắc trị giá hơn 200 triệu USD, nhưng cả hai tờ vé số đó đều mang lại giá trị giải thưởng lần lượt là một triệu USD. Tỷ lệ trúng giải độc đắc Powerball là 1/292,2 triệu.
Corcoran nói, ông đã mua cùng một dãy số trong nhiều năm liền và ngày 9/7 là lần đầu tiên ông trúng thưởng một giải có giá trị cao như vậy.
Thái An