Một ngày trên đỉnh núi Bà Đen mùa lễ hội

Một ngày trên đỉnh núi Bà Đen mùa lễ hội
3 giờ trướcBài gốc
Tiếng chuông chùa vang lên đều đặn, hòa vào tiếng nói cười của du khách từ khắp nơi đổ về. Những đoàn người đi từ rất sớm, mong kịp dâng hương khi ngày mới bắt đầu. Có người đi cùng gia đình, có người đi cùng bạn bè, cũng có những người lặng lẽ một mình lên núi cầu bình an. Không khí trang nghiêm nhưng gần gũi tạo nên nét đặc trưng của lễ hội đầu xuân. Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Dòng người trẩy hội từ sáng sớm
Từ chân núi, khu vực nhà ga cáp treo đã đông kín người từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Những chuyến cabin liên tục đưa du khách lên đỉnh núi, mở ra hành trình hành hương đầu năm. Trong dòng người ấy có những cụ già chống gậy, những gia đình dắt theo con nhỏ và cả những nhóm bạn trẻ háo hức ghi lại khoảnh khắc đầu xuân. Ai cũng mang theo một niềm tin giản dị cho năm mới. Không khí háo hức lan tỏa khắp khu vực nhà ga.
Hàng ngàn người đ ô tô đến núi Bà Đen hành hương.
Ông Nguyễn Văn Hòa, du khách đến từ Đồng Nai cho biết, năm nào gia đình ông cũng lên núi Bà Đen vào dịp đầu xuân. “Lên đây dâng hương đầu năm thấy lòng nhẹ nhàng, bình an hơn. Đây vừa là chuyến đi tâm linh, vừa là dịp để gia đình sum họp”, ông Hòa chia sẻ. Với nhiều người, hành trình lên núi Bà Đen đã trở thành thói quen đầu năm. Điều đó tạo nên dòng chảy văn hóa đặc biệt của lễ hội.
Trên đỉnh núi, khu vực chùa nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Người dân thành kính dâng hương, chắp tay cầu nguyện trước tượng Phật và các bàn thờ. Khói nhang lan nhẹ trong gió, tạo nên không gian tâm linh đặc biệt giữa trời cao. Những lời cầu chúc bình an, sức khỏe và may mắn như hòa vào tiếng chuông ngân. Không gian lễ hội vừa đông vui vừa trang nghiêm.
Một góc chùa Bà trên núi Bà Đen.
Một nhóm bạn trẻ từ TP HCM cho biết họ chọn núi Bà Đen làm điểm du xuân đầu năm. “Cảm giác đứng trên đỉnh núi nhìn xuống rất đặc biệt, vừa thiêng liêng vừa thoải mái. Năm mới bắt đầu bằng chuyến đi như vậy khiến tụi mình thấy nhiều năng lượng hơn”, một du khách chia sẻ. Dòng người hành hương vẫn tiếp tục tăng lên khi mặt trời lên cao. Núi Bà Đen trở thành điểm hội tụ của mùa xuân.
Nhịp sống giữa trưa trên đỉnh núi
Khi nắng trưa dần lên, nhịp sống trên đỉnh núi chuyển sang một sắc thái khác. Sau khi dâng hương và tham quan, nhiều du khách tìm đến các khu nghỉ chân để dùng bữa. Những quán ăn nhỏ phục vụ các món đơn giản nhưng ấm áp giữa không khí núi cao. Tiếng trò chuyện rộn ràng tạo nên bầu không khí gần gũi. Lễ hội trở nên sinh động hơn trong nhịp sống đời thường.
Du khách đến tham quan chùa Bà trên núi Bà Đen.
Bà Trần Thị Lan, một tiểu thương bán nước giải khát trên đỉnh núi, cho biết mùa lễ hội là thời điểm bận rộn nhất trong năm. “Mỗi ngày có rất đông khách lên núi, nên việc buôn bán cũng thuận lợi hơn. Nhờ mùa lễ hội mà nhiều người dân có thêm thu nhập”, bà Lan nói. Những hoạt động dịch vụ nhỏ góp phần tạo nên bức tranh kinh tế mùa xuân. Lễ hội vì thế không chỉ mang ý nghĩa tâm linh.
Ở khu vực quảng trường, du khách dừng chân nghỉ ngơi và chụp ảnh lưu niệm. Những nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đầu xuân trên đỉnh núi. Không gian rộng mở khiến ai cũng muốn dừng lại lâu hơn. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng gió tạo nên bức tranh sinh động. Núi Bà Đen trở thành điểm đến vừa linh thiêng vừa gần gũi.
Hàng ngàn người đến chiêm bái phật Bà trên núi.
Anh Phạm Minh Tuấn, du khách đến từ TP HCM cho biết, đây là lần đầu anh lên núi Bà Đen vào dịp lễ hội. “Tôi bất ngờ vì không khí rất đông nhưng vẫn trật tự. Cảnh quan trên đỉnh núi đẹp và thoáng đãng”, anh Tuấn nói. Sự hài lòng của du khách góp phần tạo nên sức hút của lễ hội. Một ngày trên núi Bà Đen vì thế luôn đầy sức sống.
Không gian du lịch – văn hóa trên đỉnh núi
Buổi chiều, ánh nắng dịu dần, không gian trên đỉnh núi trở nên thoáng đãng hơn. Du khách thong thả tham quan các công trình tâm linh và cảnh quan. Tượng Phật sừng sững giữa trời xanh trở thành điểm dừng chân của nhiều người. Không gian văn hóa – tâm linh hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên. Đây là khoảnh khắc khiến nhiều du khách lưu luyến.
Tượng phật Bà uy nghiêm, sừng sững trên đỉnh núi.
Chị Lê Thị Hồng, du khách đến từ Đồng Nai, cho biết, mỗi lần lên núi Bà Đen đều mang lại cảm xúc khác nhau. “Không chỉ là đi lễ, tôi còn cảm nhận được sự bình yên khi đứng trên đỉnh núi. Đây là nơi tôi muốn quay lại mỗi dịp đầu năm”, chị Hồng chia sẻ. Những trải nghiệm cá nhân làm nên sức hút của điểm đến này. Núi Bà Đen trở thành biểu tượng du lịch tâm linh của Tây Ninh.
Các hoạt động du lịch được tổ chức bài bản, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm trọn vẹn. Sự kết hợp giữa tín ngưỡng truyền thống và hạ tầng du lịch hiện đại giúp núi Bà Đen thu hút ngày càng nhiều du khách. Lễ hội xuân trở thành thời điểm cao điểm của du lịch địa phương. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Tây Ninh. Du lịch tâm linh đang dần trở thành thế mạnh.
Du khách đến đây không chỉ để cầu nguyện mà còn để tận hưởng không gian văn hóa đặc biệt. Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại tạo nên sức hút riêng. Mỗi mùa xuân, núi Bà Đen lại đón hàng vạn lượt người. Lễ hội góp phần gìn giữ giá trị văn hóa tâm linh của Nam Bộ. Đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững.
Hoàng hôn khép lại một ngày hội
Khi mặt trời dần lặn phía chân trời, ánh hoàng hôn phủ lên đỉnh núi một màu vàng ấm. Dòng người bắt đầu xuống núi sau một ngày trẩy hội. Không gian trở nên yên tĩnh hơn so với buổi sáng. Gió chiều mang theo cảm giác bình yên. Một ngày lễ hội dần khép lại.
Tượng phật nằm trên núi.
Những chuyến cabin cáp treo đưa du khách trở về chân núi. Ai cũng mang theo những kỷ niệm của chuyến đi đầu năm. Có người cầm theo nhành lộc nhỏ, có người mang theo những bức ảnh lưu niệm. Điều còn lại là cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng. Một mùa xuân mới như vừa bắt đầu.
Một du khách lớn tuổi nói trước khi xuống núi: “Mỗi năm lên đây một lần để cầu bình an cho gia đình là đủ thấy lòng thanh thản”. Lời nói giản dị ấy như tóm lại ý nghĩa của chuyến hành hương. Núi Bà Đen không chỉ là điểm đến mà còn là nơi gửi gắm niềm tin. Lễ hội vì thế luôn có sức sống lâu bền.
Một ngày trên đỉnh núi Bà Đen mùa lễ hội khép lại bằng sự giao hòa giữa thiên nhiên, con người và tín ngưỡng. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, dòng người hành hương đã tạo nên bức tranh mùa xuân đầy sức sống. Núi Bà Đen vẫn lặng lẽ giữa đất trời Tây Ninh, nhưng mùa xuân nơi đây luôn rộn ràng. Và mỗi năm, hành trình trẩy hội lại tiếp tục.
Theo bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, từ ngày 17/2 đến ngày 18/3/2026 (tức mùng 1 đến 30 tháng Giêng âm lịch), Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen sẽ trở thành không gian lễ hội sôi động, nơi hội tụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng và trải nghiệm du lịch đặc sắc trong khuôn khổ Hội xuân Núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026. Sự kiện được tổ chức với mục tiêu gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khẳng định thương hiệu “Tây Ninh – Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiện đại”. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu lịch quốc gia núi Bà Đen từ ngày 13/2 đến ngày 20/2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng âm lịch) đã có khoảng 510.858 người tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tăng hơn 3,68% so với cùng kỳ năm 2025.
Tiến Dũng
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/mot-ngay-tren-dinh-nui-ba-den-mua-le-hoi.html