Chị muốn tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho con thật ý nghĩa trước ngày tòng quân thì Chấn ngăn lại và nói: “Thôi, mẹ vất vả nhiều rồi, nhà mình ăn bữa cơm cho ấm cúng là được. Đi bộ đội rồi tụi con sẽ trưởng thành, ra quân sẽ học nghề để giúp đỡ mẹ nhiều hơn”.
Buổi sáng dậy, mẹ đi làm từ sớm nên hai anh em tự dọn dẹp nhà cửa rồi kiểm tra, sắp xếp lại quân tư trang
Dãy nhà 3 khu chung cư Phước Lý như rôm rả hẳn lên khi nói về 2 chú bộ đội trẻ “mặt búng ra sữa” sắp lên đường tòng quân ngay sau tết Nguyên đán. Mỗi buổi sáng, Chấn – Chỉnh rủ nhau đi mua sắm ít đồ tư trang cá nhân hay chở nhau lên phường nhận quân tư trang thì hàng xóm, bạn bè hân hoan chúc mừng, bắt tay và dành cho hai anh em những cái ôm thật chặt. Hàng ngày phụ giúp mẹ kiếm thêm thu nhập hay làm việc nhà thì nhìn còn “non và xanh” thế, nhưng khoác lên bộ quân phục chỉnh tề lại chín chắn, trưởng thành hẳn.
Dì của 2 tân binh, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh lo lắng và thương hai cháu nên chạy qua chạy về dặn dò những "kỹ năng" khi đi bộ đội
“Mẹ sáng nào cũng đi làm sớm, nhưng mỗi ngày về lại mua một thứ gì đó bỏ vào ba lô cho anh em vì sợ thiếu thốn, sợt sút cân. Người thân, hàng xóm, bạn bè thì người cho ít tiền, người tặng quà, đồ dùng cá nhân. Ai cũng nói mình đã lớn nhưng lại chăm chút từng tí”, tân binh Nguyễn Chí Chấn cười hiền trò chuyện khi kiểm tra lại tư trang.
Dọn đồ xong, ba dì cháu gọi facetime cho người nhà và chụp ảnh cùng nhau làm kỷ niệm
Trong khi đó Chỉnh lại tranh thủ quét nhà, dọn dẹp chuẩn bị giúp mẹ nấu nướng, mời dì và bà ngoại đến ăn bữa cơm gia đình. “Thú thực là em không rành nấu ăn. Nhưng nghĩ đến việc mấy hôm nữa chỉ có mẹ và anh hai ở nhà chắc cũng buồn nên mấy bữa nay tập vào bếp cho gia đình ấm áp”, Chỉnh tâm sự.
Xong công việc tại nhà, Chấn và Chỉnh lên phường dự buổi gặp mặt, động viên thanh niên địa phương trước ngày lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự, công an
Chấn - Chỉnh và người anh trai sống với mẹ từ nhỏ trong căn hộ 60m2 ở khu chung cư dành cho người thu nhập thấp. Bố mẹ chia tay, thiệt thòi khi thiếu hơi ấm người đàn ông trưởng thành trong nhà, ba anh em càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả của mẹ khi phải đầu tắt mặt tối chăm lo cho gia đình. Ý thức được điều đó, trong khi anh trai cố gắng hoàn thành chương trình học bổ túc để đi học nghề thì cả Chấn và Chỉnh thay nhau phụ giúp mẹ kiếm thêm thu nhập, khi thì nhận làm hàng mã, khi thì dọn vệ sinh theo giờ.
Biết anh em Chấn - Chỉnh là trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Nguyễn Kim Thành - Chủ tịch UBND P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ dành sự quan tâm, động viên đặc biệt
Ngày biết kế hoạch tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ quân sự, cả hai anh em chia sẻ với nhau nhưng vẫn còn bí mật với gia đình. Đến ngày 27-12-2024, khi hoàn thành việc khám sức khỏe và biết trúng tuyển thì cả hai cùng thông báo với ông bà ngoại, mẹ, dì và cả anh trai. Chị Oanh thú thật đã có mấy ngày suy nghĩ rất nhiều. Ở nhà dù đi làm ở đâu rồi cũng về trong tay mẹ, nói nhỏ thì không còn nhỏ nhưng cũng chưa hẳn đã đủ chín chắn. Hai đứa nhập ngũ một lúc thì nhà trống vắng lắm, liệu viết đơn xin hoãn cho một đứa phục vụ quân đội trước, một đứa vào năm sau được không?
Được thông báo các quy định về ăn mặc, tác phong khi vào bộ đội, hai anh em tranh thủ đi cắt tóc gọn gàng. Cả tiệm cắt tóc nhường 2 tân binh cắt trước, chủ tiệm vừa cẩn thận vừa thông báo lấy giá khuyến mãi, như món quà tiễn các em lên đường nhập ngũ
Được Chấn và Chỉnh động viên và nói rõ quyết tâm, sau cùng rồi chị cũng phấn chấn và hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của hai con. Hai anh em còn cầm tay mẹ quyết tâm, sau khi ra quân một người sẽ đi học nghề pha chế, một người học sửa chữa ô tô để vừa có công ăn việc làm cho bản thân, vửa đỡ đần bù đắp cho mẹ.
“Các cháu nhập ngũ đúng thời gian vừa tròn 18 tuổi. Đó là độ tuổi rất đẹp. Vừa thực hiện nghĩa vụ công dân với đất nước lại vừa có môi trường rèn luyện, trưởng thành. Hồi đầu tôi có chút lo lắng, nhưng giờ thì rất tự hào về các con. Cả hai biết suy nghĩ cho mẹ, suy nghĩ cho bản thân và vững vàng cùng bạn bè, đồng đội lên đường phục vụ đất nước”, chị Oanh chia sẻ.
Anh em tân binh Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh trong vòng tay mẹ trước ngày lên đường tòng quân
Ông Nguyễn Kim Thành – Chủ tịch UBND P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, trong 46 thanh niên nhập ngũ đợt này của phường thì hai anh em song sinh Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh là trường hợp đặc biệt nhất từ trước tới nay. Tại địa phương, dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng hai anh em rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, được mọi người yêu quý. Kể từ khi tuyển chọn, khám sức khỏe, gọi nhập ngũ, các cơ quan, ban ngành của phường đều cử cán bộ tìm hiểu hoàn cảnh, thăm hỏi, tặng quà động viên từng gia đình có con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
“Địa phương rất hoan nghênh tinh thần, khí thế của thanh niên nói chung. Đối với những trường hợp đặc biệt như hai em Chấn, Chỉnh, phường càng quan tâm hơn khi các em vừa đến tuổi 18, nhà lại neo người, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chúng tôi tin tưởng khi các em đã ý thức được trách nhiệm của mình thì chắc chắn sẽ trưởng thành. Dù có ở lại phục vụ trong môi trường quân đội hay xuất ngũ trở về thì các em cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn khi đã được rèn luyện bản lĩnh”, ông Thành khẳng định.
Công Khanh