Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra ngoài khơi đảo Akuseki với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 20 km. Mặc dù không phát cảnh báo sóng thần và không ghi nhận thiệt hại về người hay cơ sở hạ tầng, chính quyền địa phương vẫn quyết định sơ tán toàn bộ cư dân do lo ngại về chuỗi hoạt động địa chấn kéo dài.
Toàn bộ 89 cư dân của làng Toshima - một ngôi làng gồm bảy đảo có người sinh sống - đã được sơ tán bằng tàu đến cảng Kagoshima, nơi họ sẽ tạm thời lưu trú tại các cơ sở do chính quyền địa phương sắp xếp.
Một tòa nhà sụp đổ sau trận động đất ở Wajima, Nhật Bản, vào ngày 2/1/2024. Ảnh: AP
Theo đài NHK, nhóm sơ tán đầu tiên khởi hành từ cảng Naze trên đảo Amami Oshima vào lúc 2h sáng 5/7 (giờ địa phương). Tàu sẽ ghé qua tất cả bảy đảo trong làng trước khi cập cảng Kagoshima vào khoảng 18h cùng ngày. Dân số tổng cộng của các đảo có người ở trong làng Toshima là 668 người (tính đến tháng 6/2025).
Giới chức địa phương cho biết đợt sơ tán dự kiến kéo dài ít nhất một tuần, và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục sơ tán người dân từ các đảo lân cận nếu hoạt động địa chấn không giảm.
Đảo Akuseki thuộc quần đảo Tokara, nằm phía nam vùng Kyushu - nơi nằm trong “Vành đai lửa Thái Bình Dương” vốn nổi tiếng với mức độ hoạt động địa chấn cao. Từ ngày 21/6 đến nay, khu vực này đã ghi nhận hơn 1.031 trận động đất có cường độ từ cấp 1 trở lên.
Đây không phải lần đầu tiên khu vực này phải sơ tán vì động đất. Trước đó, vào tháng 12/2021, cư dân đảo Akuseki cũng từng buộc phải rời đảo sau một trận động đất mạnh tương tự.
Trong khi đó, ngành du lịch Nhật Bản đang chịu tác động tiêu cực từ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng một trận đại địa chấn sẽ xảy ra vào tháng 7/2025, xuất phát từ bộ truyện tranh “Tương lai tôi thấy” của họa sĩ Ryo Tatsuki.
Bộ truyện từng được tái bản năm 2021 sau khi ấn bản đầu tiên năm 1999 dự đoán đúng về thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân xảy ra tại Nhật vào tháng 3/2011. Một số người tin rằng tác giả đã dự đoán chính xác ngày 5/7/2025 sẽ xảy ra một thảm họa tương tự.
Tuy nhiên, họa sĩ Tatsuki đã phủ nhận mọi suy đoán, khẳng định qua nhà xuất bản rằng bà "không phải là nhà tiên tri".
Dù vậy, ảnh hưởng từ tin đồn là không nhỏ. Ông Steve Huen - đại diện công ty du lịch EGL Tours, Hồng Kông - cho biết hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch Nhật Bản của công ty đã giảm một nửa. Nhiều du khách tỏ ra e ngại, trong đó có anh Branden Choi, 28 tuổi, Hồng Kông - người chia sẻ rằng anh thường xuyên đến Nhật nhưng sẽ hoãn chuyến đi cho đến sau tháng 9 vì lo ngại thảm họa.
Dù các hãng lữ hành đã tung ra nhiều gói ưu đãi kèm bảo hiểm động đất, nhưng tâm lý lo sợ vẫn khiến nhiều du khách cân nhắc lại kế hoạch du lịch đến xứ sở mặt trời mọc trong mùa hè này.
Hồng Nhung
Theo The Independent