Các bác sĩ đang lấy tạng hiến từ người cho chết não
Người hiến tạng là chị N.V.B.T. (ngụ TPHCM), bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều 24-6, được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu. Dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng do tình trạng quá nặng, chị T. không qua khỏi.
Sau khi được các y bác sĩ giải thích, gia đình chị T. đã đồng ý hiến tạng của người thân để cứu giúp những bệnh nhân khác. Đây là hành động cao cả, tiếp thêm sự sống cho nhiều người đang chờ đợi trong tuyệt vọng.
Ngay trong đêm 28-6, các ê-kíp chuyên môn từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế… đã họp khẩn, lên phương án lấy và ghép tạng.
Lúc 4 giờ sáng 29-6, một lễ tri ân ngắn gọn nhưng xúc động được tổ chức ngay tại phòng mổ để tưởng nhớ và biết ơn người hiến tạng. Sau đó, quy trình lấy tạng được tiến hành nghiêm ngặt, với sự tham gia của nhiều ê-kíp y tế.
Các y bác sĩ thực hiện lễ tri ân người hiến tạng
Trái tim người hiến được lấy lúc 5 giờ 13 phút và ngay lập tức được Cảnh sát giao thông dẫn đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế. Đến 8 giờ 58 phút, trái tim ghép vào người bệnh suy tim giai đoạn cuối đã đập lại, đánh dấu một ca ghép tim thành công.
Cùng lúc, hai quả thận cũng được lấy và ghép ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối vào trưa cùng ngày.
THÀNH SƠN