Vào năm trước, ông Y.S (42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) được phát hiện nằm bất động trong căn hộ ở TP Hồ Chí Minh sau 2 ngày không đến nơi làm việc. Ông Y.S được đưa đến Bệnh viện FV (Quận 7) cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mất tri giác hoàn toàn, nhịp tim yếu. Qua hình ảnh chụp MRI cho thấy não bị xuất huyết diện rộng cần phải được mổ gấp.
Sau một năm điều trị tại Bệnh viện FV mà không có người thân bên cạnh, bệnh nhân Y. S đã hồi phục và được đưa về Hàn Quốc để tiếp tục điều trị.
Thạc sĩ - bác sĩ Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV cho biết, bệnh nhân Y. S không có người thân bên cạnh, không ai ký cam kết mổ. Đây là tình huống đặt đội ngũ y bác sĩ phải lựa chọn giữa sinh mệnh và quy trình. Tuy nhiên, ê kíp y, bác sĩ bệnh viện đã quyết định tiến hành phẫu thuật khẩn cấp với tinh thần sinh mệnh bệnh nhân là trên hết và dồn toàn lực để giành lại sự sống cho bệnh nhân.
“Tôi chỉ hỏi bác sĩ trực một điều, nếu mổ thì cơ hội sống của bệnh nhân là bao nhiêu? Bác sĩ cho biết, có một tia hy vọng nhỏ để bệnh nhân sống, còn tương lai chưa tiên lượng được. Như vậy là đủ lý do để chúng tôi đưa ra quyết định, nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân”, bác sĩ Vũ Trường Sơn nhớ lại.
Bệnh viện FV đã cử một điều dưỡng đi cùng trên chuyến bay với dụng cụ y tế, thuốc men để phòng trường hợp khẩn cấp có thể can thiệp kịp thời cho bệnh nhân. Ảnh: BV
Cuộc phẫu thuật khẩn diễn ra với hy vọng nhỏ nhoi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn trong trạng thái hôn mê. Bệnh viện FV tìm mọi cách và cuối cùng đã liên lạc được với gia đình bệnh nhân. Tuy vậy, khi gia đình biết tình cảnh ông Y. S hôn mê sâu thì gia đình của ông không còn hy vọng. Thế nhưng Bệnh viện FV vẫn không từ bỏ, bởi bệnh nhân còn hơi thở tức là vẫn còn hy vọng sống.
Sau 80 ngày sống thực vật, điều kỳ diệu đã xảy ra khi ông Y.S bắt đầu giơ tay, nắm tay và giao tiếp với nhân viên y tế qua ánh mắt, cử chỉ tay và hiểu được cả tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt. Theo các bác sĩ, trong quá trình sống thực vật, sức khỏe bệnh nhân cũng trải qua nhiều lần nguy kịch đe dọa đến tính mạng như sốt nhiều do nhiễm trùng, tràn khí màng phổi nghiêm trọng.
Trong suốt quá trình điều trị kéo dài, Bệnh viện FV duy trì chế độ chăm sóc toàn diện, phối hợp liên khoa từ hồi sức, ngoại thần kinh, lồng ngực, vật lý trị liệu, truyền nhiễm đến dinh dưỡng.
Dù không có thân nhân tại Việt Nam nhưng bệnh nhân chưa bao giờ bị bỏ rơi. Bệnh nhân Y. S được các y bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc như một người nhà với từng bữa ăn, giấc ngủ, cử chỉ nhỏ nhất đều được theo 24/7. “Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân như người nhà, xoay trở, tắm rửa, thay tã thường xuyên. Dù bệnh nhân không nói được nhưng khi bắt đầu có nhận thức, chúng tôi vẫn nói chuyện, chọc vui để tạo phản xạ. Mỗi tiến triển nhỏ của bệnh nhân là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực cả đội”, Điều dưỡng trưởng Chu Thị Nguyệt Anh chia sẻ.
Ông Y.S cố gắng viết lên mảnh khăn giấy địa chỉ email và số điện thoại với những dòng chữ run rẩy trao cho điều dưỡng. Ảnh: BV
Bệnh viện FV cho biết, song song với quá trình điều trị, bệnh viện còn phối hợp với Lãnh sự quán Hàn Quốc tìm kiếm giải pháp đưa ông Y.S về nước. Thế nhưng, việc đưa bệnh nhân về Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn vì hầu như không có bệnh viện nào tại Hàn Quốc tiếp nhận do ông Y. S không còn bảo hiểm y tế tại Hàn Quốc sau 13 năm sinh sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực từ phía Lãnh sự quán, một bệnh viện tại Hàn Quốc đã chấp nhận tiếp nhận bệnh nhân Y.S.
Trước ngày về nước, ông Y.S ra hiệu xin giấy, bút và cố gắng viết lên mảnh khăn giấy địa chỉ email và số điện thoại với những dòng chữ run rẩy trao cho điều dưỡng. “Có lẽ anh ấy muốn gửi lời cảm ơn chân thành, mong giữ liên lạc với chúng tôi và hẹn một ngày quay lại cảm ơn các y bác sĩ”, Điều dưỡng trưởng Chu Thị Nguyệt Anh nói.
Ngày 12/5, ông Y.S lên chuyến bay về Hàn Quốc. Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV cho biết, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trở về nước, Bệnh viện FV đã cử một điều dưỡng đi cùng trên chuyến bay với dụng cụ y tế và thuốc men để phòng trường hợp khẩn cấp có thể can thiệp kịp thời cho bệnh nhân.
Bệnh nhân được xe cứu thương đón tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: BV
Sau khi phối hợp cùng Bệnh viện FV thu xếp chu đáo cho chuyến hồi hương đặc biệt của ông Y.S, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đã đến thăm và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện FV. Ông Kwon Tae Han, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc bày tỏ, dù tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe vô cùng nghiêm trọng và trải qua nhiều khó khăn trong quá trình điều trị, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện FV vẫn không từ bỏ và cuối cùng đã cứu sống bệnh nhân.
Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tri ân đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện FV. Ảnh: BV
Ông Kwon nhấn mạnh, hành động này không chỉ thể hiện giá trị nhân văn cao quý mà còn là minh chứng cho sứ mệnh thiêng liêng của nghề y; đồng thời góp phần củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc