Theo Page Six, Oasis vừa lên tiếng sau sự cố một người đàn ông rơi lầu tử vong ngay trong concert của nhóm tại sân vận động Wembley.
“Chúng tôi bàng hoàng và đau buồn khi hay tin về cái chết bi thảm của một người hâm mộ trong buổi diễn tối qua. Oasis xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của người quá cố”, hai thành viên Liam và Noel Gallagher chia sẻ.
Theo BBC, sự việc đau lòng xảy ra vào tối 2/8. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Oasis đang biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả tại London. Cảnh sát và nhân viên y tế sau đó đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 22h19 (giờ địa phương), sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông khoảng 40 tuổi rơi lầu. Đại diện cảnh sát cho biết nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ.
Hình ảnh đêm nhạc của Oasis. Ảnh: @oasis.
Phía sân vận động Wembley sau đó đã lên tiếng, cho biết lực lượng y tế, cảnh sát và Dịch vụ Cứu thương London đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. “Dù đã nỗ lực hết sức, các nhân viên y tế rất tiếc không thể cứu được nạn nhân. Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân. Họ đã được thông báo và hiện được các sĩ quan cảnh sát hỗ trợ”, đơn vị này cho hay.
Oasis là ban nhạc rock đình đám được thành lập tại Manchester, Anh vào năm 1991. Đội hình ban đầu gồm Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGuigan và Tony McCarroll. Sau đó, anh trai của Liam Gallagher là Noel Gallagher đã tham gia với tư cách là thành viên thứ 5 của nhóm.
Sau sự cố tai nạn, buổi hòa nhạc tiếp theo của Oasis tại Wembley vào hôm 3/8 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Ban nhạc dự kiến sẽ biểu diễn 3 đêm tiếp theo tại Edinburgh vào các ngày 8, 9 và 12/8.
Tống Khang