Khi mới đặt chân đến TP. HCM, bên cạnh việc diễn xuất, Kim Đào thường tranh thủ lúc rảnh rỗi để chạy xe ôm công nghệ, giao hàng để kiếm thêm. Nữ diễn viên kể: “Do ngoại hình đặc biệt, chỉ cần nhìn bóng lưng thì người ta có thể biết tôi là Kim Đào nên phải đeo khẩu trang suốt. Tôi rất ngại khi người ta biết tôi là Kim Đào mà đi giao hàng. Lên xe là tôi không dám nói chuyện vì tôi nói chuyện người ta cũng nhận ra".
"Tôi nhớ có lần đi giao hàng, có người thấy tôi quen quen liền phản ứng rằng: Nghĩ sao mà diễn viên lại đi làm shipper. Nhưng rồi tôi quen dần, vì đó là công việc để mình kiếm tiền, không có gì phải buồn. Cho đến nay, thời gian rảnh tôi vẫn làm công việc giao hàng nhưng với một tâm thế khác. Có người muốn tôi đi giao vì muốn gặp tôi, muốn chụp hình với tôi. Mọi người yêu thương tôi, quý tôi vì tôi làm việc chăm chỉ”, Kim Đào tâm sự.
Nói về công việc nghệ thuật, Kim Đào tự hỏi mình rất nhiều về lý do theo đuổi nghệ thuật, bởi cô luôn thấy mình không có ngoại hình đẹp, không hợp làm nghệ thuật. Kim Đào nói: “Tôi sinh ra trong một gia đình mà ai cũng đẹp, tự nhiên tôi bị "kỳ", khác hẳn với mọi người. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm diễn viên. Lớn lên, tôi cũng làm những việc như rửa ly, rửa chén, dọn nhà... nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm diễn viên”.
Nhưng vì tính cách lúc nào cũng vui vẻ, nhiều năng lượng nên cô thường được bạn bè quý mến. Sau một lần hỗ trợ người bạn trong cuộc thi hài, Kim Đào bén duyên với nghệ thuật. Thời gian đầu ở TP. HCM, Kim Đào gặp không ít khó khăn.
“Có thời gian tôi ngủ ở công viên Hoàng Văn Thụ. Nhiều lần tôi tự hỏi rồi bản thân được gì, có đang đi đúng đường không, liệu có nổi tiếng không. Sau đó, tôi lọt vào top 4 của một cuộc thi thì bị loại. Do không có tiền nên tôi về lại quê. Vì mãi đi thi nên tôi bị chủ đuổi, công việc rửa ly, rửa chén cũng mất. Lúc đó, con trai tôi mới 4 tuổi. Mọi thứ xung quanh gần như bí bách với tôi. Mãi đến khi chương trình hài đó phát sóng, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn thì cuộc sống mới dần thay đổi”, diễn viên Gia đình Cục Súc chia sẻ.
Về sau, Kim Đào quyết định đưa mẹ ruột và con trai lên TP. HCM ở cùng. Nhìn lại khoảng thời gian làm nghề, nữ diễn viên luôn cảm thấy may mắn khi luôn được nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Cô cảm kích vì được đạo diễn Diệp Tiên chỉ bảo trong diễn xuất, được nghệ sĩ Hoàng Mèo cưu mang, cho ở nhờ vì không có nhà ở, cũng như giới thiệu việc để làm.
Văn Sơn