Một lần nữa, nữ rapper gây tranh cãi Azealia Banks lại làm dậy sóng mạng xã hội khi cô công khai công kích ngoại hình của Lisa (BLACKPINK) sau Met Gala 2025. Phát ngôn của Banks không chỉ bị đánh giá là kỳ thị giới tính mà còn vấp phải sự phản đối dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu khi mang nặng sắc thái phân biệt chủng tộc.
Sự việc bắt đầu khi Azealia Banks chia sẻ lại hình ảnh của Lisa tại Met Gala trên tài khoản X (trước đây là Twitter), kèm theo những bình luận mang tính xúc phạm. “Xin lỗi, nhưng cô ấy trông giống hệt như một ladyboy. Có thể thấy yết hầu. Mọi thứ như đang được giấu đi một cách thiếu tinh tế. Lisa là đàn ông. Tôi sẽ không rút lại điều này", Banks tuyên bố, đẩy sự việc từ nghi vấn giới tính sang một sự tấn công cá nhân trắng trợn.
Chưa dừng lại ở đó, nữ rapper tiếp tục đăng tải thêm nhiều dòng trạng thái với lời lẽ nhạo báng ngoại hình Lisa, đặc biệt là các đặc điểm gương mặt mà cô cho là “nam tính”. “Xin lỗi, nhưng tai đó giống tai đàn ông quá. Sự thật đã được phơi bày”, Banks viết. “Cô ấy đến từ Thái Lan sao? Không thể nào. Cảm giác thật sự đồng tính nam phi thường. Những thần tượng Hàn Quốc này, có lẽ đa phần là đàn ông. Làm sao họ có thể mạnh mẽ đến vậy nếu không phải là đàn ông? Điều này quá rõ ràng rồi. Buồn cười thật".
Những phát ngôn nói trên ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích, đặc biệt khi Lisa – thành viên người Thái của nhóm nhạc BLACKPINK – là một biểu tượng toàn cầu, được ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng mà còn bởi hành trình truyền cảm hứng từ một cô gái Thái đến đỉnh cao K-pop.
Không ngoài dự đoán, người hâm mộ của Lisa và cộng đồng mạng quốc tế đã bày tỏ sự phẫn nộ. Hashtag #ProtectLisa và #AzealiaBanksRacist lập tức leo top trending trên nhiều nền tảng. Nhiều ý kiến cho rằng lời lẽ của Banks không chỉ xúc phạm giới tính mà còn thể hiện rõ định kiến với người châu Á – đặc biệt là khi cô liên hệ Lisa với hình ảnh “ladyboy”, một thuật ngữ vốn bị sử dụng theo hướng miệt thị tại một số quốc gia phương Tây khi nói về người chuyển giới Đông Nam Á.
Giữa làn sóng phản đối dữ dội, một nhân vật nổi tiếng của Thái Lan, Mae Nai Dang Phankorn – người được cộng đồng mạng gọi thân mật là “người mẹ quốc dân” – đã lên tiếng trên mạng xã hội bằng giọng điệu châm biếm nhưng sắc sảo. Bà viết: “Tôi thấy có tin tức phân biệt chủng tộc. Nói rằng Lisa trông giống như một ladyboy. Vậy mẹ hỏi nhé: Liệu khỉ đột có thể phân biệt đối xử với con người không?”.
Dòng trạng thái nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, như một cách lên án hành vi phân biệt chủng tộc mà không cần dùng đến những lời nặng nề. “Mẹ không phải là người phân biệt chủng tộc. Nhưng Thái Lan đang giương cao ngọn cờ chiến tranh. Nó được gọi là câu hỏi ngắn. Nhưng nó khá ngứa”, bà tiếp tục, khiến cộng đồng mạng thích thú vì sự châm biếm thông minh, đồng thời cũng thể hiện lòng tự hào dân tộc khi Lisa – người con gái Thái – bị công kích vô cớ.
Trong khi Azealia Banks vẫn chưa có động thái xin lỗi hay giải thích rõ ràng, làn sóng tẩy chay cô đang lan rộng trên toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng các nền tảng mạng xã hội nên có hành động mạnh mẽ hơn đối với hành vi kỳ thị giới tính, sắc tộc và ngoại hình, đặc biệt khi người phát ngôn là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng.
Minh Quân