MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ, NHÌN LẠI CHIẾN THẮNG PHƯỚC LONG
(Báo Bình Phước, 1-1-2000)
TRẦN THỊ TÒA
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Long
Ngày 6-1-1975 đã in sâu vào ký ức của những người con Phước Long nói riêng, đồng bào cả nước nói chung. Bởi vì, sau ngày chiến thắng Phước Long (6-1-1975), ngày 8-1-1975, Trung ương Đảng đã ra nghị quyết nêu rõ: “Chiến thắng Phước Long mở ra khả năng giành thắng lợi theo phương án dự kiến 2 năm 1975-1976 và quyết tâm kết thúc chiến tranh sớm trong năm 1975 khi thời cơ đến. Ta có đầy đủ quyết tâm và điều kiện thắng địch hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”.
Mở màn chiến dịch Phước Long, TW Cục và Quân ủy miền quyết định phải chiếm giữ đường 14 (tuyến Chơn Thành - Bù Đăng ngày nay) và tiến tới diệt gọn chi khu “Bù Đốp lưu vong”.
Sáng ngày 31-12-1974, quân ta bắn pháo dồn dập vào chi khu Phước Bình, núi Bà Rá. Chiều 31-12, ta chiếm Phước Bình, địch chạy dồn về cầu suối Dung, núi Bà Rá, trại B14. Lúc này quân địch ở Phước Long kêu ứng cứu, nhưng ta vẫn đánh sâu vào nội ô thị xã Phước Long như: Ty cảnh sát, dinh Tỉnh trưởng với xe tăng phối hợp. Ngày 4-1-1975, Thiệu cho máy bay ném bom xung quanh thị xã Phước Long như cầu Đắk Lung, nhiều dân thường bị bom của Mỹ - Thiệu giết chết, trên 400 người không lấy được xác, phải chôn chung mồ tập thể. Chiều 4-1-1975, Thiệu cho đổ bộ 2 đại đội của liên đoàn 81 biệt động quân xuống cứu viện quân ngụy ở Phước Long, ta chủ động đánh diệt gọn bọn này, số còn sống sót chạy thoát về hướng Kiến Đức. Ngày 5-1-1975, cánh quân của trung đoàn 2, sư 9 đến tăng cường cho quân ta, tối 5-1-1975 quân ta bố trí lực lượng, đội hình lại, phòng không vây kín quanh thị xã, xe tăng, bộ binh áp sát, tổ chức cách mạng trong các ấp chiến lược sẵn sàng. Đúng sáng ngày 6-1-1975, quân ta đồng loạt tấn công ồ ạt vào tỉnh lỵ Phước Long, có sự hướng dẫn của nhân dân, ta tiêu diệt gọn từng hầm trú ẩn của địch. Đúng 9 giờ ngày 6-1-1975 ta cắm cờ chiến thắng trên nóc dinh tỉnh trưởng Phước Long và 19 giờ ngày 6-1-1975 ta làm chủ hoàn toàn thị xã Phước Long.
Thất thủ ở tỉnh lỵ Phước Long, Mỹ - Thiệu kinh hoàng, chúng lên dây cót cho bọn tay sai bằng chiêu bài treo cờ rũ để tang cho Phước Long, ngày 10-1-1975 tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn trên đài phát thanh Sài Gòn tuyên bố phải tái chiếm Phước Long. Vì vị trí của Phước Long là bàn đạp tấn công của ta, là căn cứ có chiến lược (đoạn cuối của đường mòn Hồ Chí Minh) để xe tăng, pháo, bộ binh, hậu cần của ta tiến về giải phóng Sài Gòn.
Sau 25 năm giải phóng, Phước Long phát triển được như hôm nay với 152 ngàn dân sinh sống trên 187 ngàn ha đất đã khai phá, cải tạo trên đất đầy bom mìn, chất độc hóa học do chiến tranh để lại, với trí tuệ năng động và bàn tay cần cù, nhân dân Phước Long đã tạo ra được trên 47 ngàn ha cây công nghiệp, ngân sách thu hàng năm là 25 tỷ đồng, tổng sản phẩm (GDP) hàng năm trên 400 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người hiện nay là 2,8 triệu đồng/năm. Đường điện, trường học, trạm y tế, chợ được mọc đều khắp trong 17 xã, thị trấn trong huyện, đói nghèo giảm đi, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số khá hơn.
Những con số ấy vẫn chưa nói lên hết thành quả 25 năm qua của Đảng bộ, quân dân Phước Long xây dựng lên. Từ khởi điểm sau giải phóng chỉ có 25 ngàn dân trở về với buôn làng, thôn ấp phải cày xới trên mảnh đất đầy bom mìn, chất độc, đói ăn, bệnh tật, mù chữ là những việc phải giải quyết đầu tiên. Có được như hôm nay, người Phước Long không thể quên được cha, anh đi trước đã đổ máu cho mảnh đất này. Những người bất tử ấy đã làm nên chiến tích được lịch sử ghi nhớ.