Các hộ nghèo, cận nghèo thị trấn Núi Sập trước sáp nhập (nay thuộc xã Thoại Sơn) phấn khởi trong ngày được bàn giao nhà vào tháng 4/2025. Ảnh: PHƯƠNG LAN
“Quả ngọt” cho những nỗ lực nhân văn
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu được ý nghĩa nhân văn của phong trào. Sau khi phát động, phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực và đóng góp kinh phí từ nhiều tổ chức, cá nhân.
Những nỗ lực, đồng lòng mang lại kết quả ấn tượng. Toàn tỉnh đã huy động gần 490 tỷ đồng và triển khai xây dựng, sửa chữa 9.082 căn nhà, trong đó hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 2.024 căn; hỗ trợ từ 2 chương trình mục tiêu quốc gia 714 căn; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo 5.688 căn; hỗ trợ nhóm đối tượng khác 656 căn. Thành tích này không chỉ thể hiện sự thành công về mặt tài chính, mà còn là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của cộng đồng.
Câu chuyện của huyện Thoại Sơn (trước sắp xếp đơn vị hành chính) là một điểm sáng nổi bật. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của người dân, Thoại Sơn về đích sớm, hoàn thành mục tiêu xây dựng và sửa chữa 172 căn nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo trước thời hạn. Sự thành công của Thoại Sơn cho thấy khi có sự lãnh đạo đúng đắn, quyết liệt và sự đồng lòng của toàn dân, mọi mục tiêu đều có thể đạt được.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở ổn định. Để đạt được kết quả trong thời gian ngắn là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, đồng lòng của các cấp, ngành, cùng sự hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, lực lượng công an và quân đội đóng góp hơn 10.000 ngày công để xây dựng nhà cho người dân, góp phần hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
Hành động kịp thời, ý nghĩa
Thành công của An Giang góp phần tạo nên thành tích chung cho cả nước trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Theo kết quả tổng hợp từ 34 địa phương trên cả nước, đến ngày 20/8/2025, tất cả địa phương hoàn thành 100% số nhà cần hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng. Tổng cộng đã có 334.234 căn nhà được xây mới và sửa chữa. Thành quả này đặc biệt có ý nghĩa khi được hoàn thành chỉ sau 1 năm 4 tháng 13 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua và chỉ sau 10 tháng 21 ngày thực hiện đợt thi đua cao điểm “450 ngày đêm”.
Những ngôi nhà kiên cố, khang trang không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà còn là điểm tựa vững chắc để người dân yên tâm lao động, sản xuất, vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với nhiều hộ gia đình, việc được nhận nhà là món quà vô giá, niềm hạnh phúc lớn lao sau bao năm tháng sống trong cảnh thiếu thốn, lo âu. Bà Trương Thị Nhì, ngụ xã Thoại Sơn chia sẻ: “Trước đây, nhà cửa ọp ẹp, mỗi khi mưa bão tôi rất lo sợ. Hoàn cảnh khó khăn, tôi chưa bao giờ dám mơ ước có một ngôi nhà khang trang, kiên cố”. Bà Nhì nghèo, mưu sinh bằng nghề bán vé số, từng nuôi mẹ chồng đau ốm nhiều năm. Khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới, bà rất vui mừng và xúc động. Căn nhà có kinh phí 80 triệu đồng, trong đó chính quyền địa phương và nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Óc Eo Trần Anh Tuấn cho biết: “Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” mang lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa sâu sắc cho người dân. Tính chung 3 xã Vọng Đông, Vọng Thê và thị trấn Óc Eo (trước khi sáp nhập thành xã Óc Eo), địa phương đã xây dựng và sửa chữa 79 căn nhà, tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng”.
Câu chuyện xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng không chỉ là câu chuyện của những ngôi nhà được xây mới mà còn là câu chuyện của lòng nhân ái, sự sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
PHƯƠNG LAN