Một phút yên lặng trên cả nước Myanmar, mặc niệm nạn nhân động đất

Một phút yên lặng trên cả nước Myanmar, mặc niệm nạn nhân động đất
một ngày trướcBài gốc
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, đúng 12 giờ 51 phút 02 giây (giờ địa phương), thời điểm trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra gần TP Mandalay hôm 28-3, tiếng còi báo động vang lên khắp cả nước để tưởng nhớ những người đã mất.
Lực lượng cứu hộ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: BBC
Bên ngoài khu chung cư Sky Villa, một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa, các nhân viên cứu hộ đã dừng lại để tỏ lòng thành kính. Khoảnh khắc tưởng nhớ này là một phần của tuần lễ quốc tang và treo cờ rủ cho đến ngày 6-4 để chia buồn với những người đã mất.
Trước đó, Myanmar hôm 31-1 thông báo quốc tang diễn ra 1 tuần. Bốn ngày sau trận động đất, nhiều người dân Myanmar vẫn đang ngủ ngoài trời, không thể trở về nhà hoặc sợ các dư chấn tiếp theo.
Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin số người chết đã lên tới 2.719, với hơn 4.500 người bị thương. Số người chết dự kiến tăng đáng kể khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các thị trấn và ngôi làng, những nơi liên lạc bị cắt đứt do động đất.
Ít nhất 20 người chết ở nước láng giềng Thái Lan do ảnh hưởng trận động đất.
Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã đến để giúp đỡ Myanmar và truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin gần 650 người đã được kéo sống ra khỏi các tòa nhà đổ nát trên khắp cả nước. Các nhóm cứu trợ tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Myanmar cho biết nhu cầu về nơi trú ẩn, thực phẩm và nước sạch là rất cấp thiết sau trận động đất.
Xuân Mai
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/mot-phut-yen-lang-tren-ca-nuoc-myanmar-mac-niem-nan-nhan-dong-dat-196250401145835147.htm