Thầy giáo Trần Đình Hiếu (bên trái) nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh, tuổi thơ của thầy giáo Hiếu gắn liền với những tháng ngày lam lũ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông nhưng không đỗ đại học, chàng trai trẻ từng có lúc chênh vênh trước ngưỡng cửa cuộc đời. Những năm 1989 - 1990, khi các trường học ở Lâm Đồng thiếu giáo viên, thầy quyết định theo người thân vào Nam lập nghiệp và xin dạy hợp đồng. Cái duyên với nghề giáo cũng bắt đầu từ đó.
Để theo đuổi ước mơ đứng trên bục giảng, thầy kiên trì ôn luyện và thi đỗ vào Trường Trung học Sư phạm Đà Lạt (nay là Trường Cao đẳng Đà Lạt). Sau khi tốt nghiệp, thầy giáo Hiếu được phân công về Đạ Huoai công tác, giảng dạy tại nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa. Dù đường sá cách trở, điều kiện thiếu thốn, thầy vẫn bám lớp, bám trường, hết lòng “gieo chữ” cho học sinh nghèo bằng tình yêu nghề và tình thương con trẻ.
Trong suốt quá trình công tác, thầy giáo Hiếu không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Song song với giảng dạy, thầy kiên trì tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý giáo dục. Từ những năm tháng vừa dạy vừa học, thầy lần lượt hoàn thành chương trình cao đẳng, đại học và các khóa bồi dưỡng quản lý. Sau nhiều năm đứng lớp, thầy được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng tại nhiều trường của xã Đạ Huoai 2.
Đến năm 2016, thầy giáo Hiếu chuyển về Trường Tiểu học Trần Quốc Toản giữ cương vị Hiệu trưởng. Dưới sự dẫn dắt của thầy, ngôi trường này đã vươn lên trở thành “lá cờ đầu” của ngành giáo dục địa phương, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ.
Tinh thần hiếu học ấy còn lan tỏa trong gia đình. Vợ thầy, cũng là giáo viên, vừa giảng dạy, vừa chăm lo gia đình, vừa nỗ lực học tập để nâng cao trình độ từ trung cấp lên đại học sư phạm. 2 người con của thầy đều đạt thành tích xuất sắc, con trai giành học bổng toàn phần du học Hoa Kỳ, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán học; con gái tiếp nối truyền thống, hiện đang du học tiến sĩ ngành kinh tế tại Trường Đại học Wayne State (Michigan, Hoa Kỳ) với học bổng toàn phần 5 năm. Gia đình thầy giáo Hiếu từ đó trở thành hình mẫu “gia đình học tập” tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.
Với những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy giáo Trần Đình Hiếu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, mới đây, thầy vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và học bổng “Học không bao giờ cùng” của Hội Khuyến học tỉnh. Song, với thầy giáo Hiếu, phần thưởng lớn nhất chính là sự trưởng thành, thành đạt của các thế hệ học trò và con cái.
Từ một chàng trai nghèo ở vùng quê Hà Tĩnh, vượt qua gian khó để theo đuổi con đường tri thức, nay trở thành một nhà giáo tận tụy, thầy giáo Trần Đình Hiếu là tấm gương sáng về ý chí vươn lên và tinh thần hiếu học. Hơn thế, thầy còn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, học trò và cộng đồng về giá trị của tri thức, về niềm tin rằng: “Có học thì mới có thể đổi thay cuộc đời”.
Nhật Quỳnh .