Đáng chú ý, một hiệu trưởng trường học đã tình nguyện đồng hành, hỗ trợ em T. ăn học đến khi hoàn thành chương trình THPT, như một cách tiếp sức để cậu bé có thêm niềm tin vượt qua quãng thời gian khó khăn.
Những ngày qua, căn phòng điều trị của em N.H.T. (12 tuổi, trú xã Vân Du, Nghệ An) tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ liên tục đón nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên.
Thầy Hoàng Văn Trung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thành đã nhận đỡ đầu em T., mong muốn tiếp thêm động lực để cậu bé tiếp tục đến trường sau biến cố.
Không chỉ gửi quà, tiền hỗ trợ, nhiều người còn bày tỏ sự sẻ chia trước hoàn cảnh đặc biệt của em.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Du cùng các nhà hảo tâm đã trực tiếp tới bệnh viện động viên em T. Trong số đó có thầy Hoàng Văn Trung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thành.
Tại giường bệnh, thầy Trung bày tỏ mong muốn nhận đỡ đầu em đến hết lớp 12 để em có điều kiện tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống sau biến cố.
Theo cô Phạm Thị Lan - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc, nơi em T. từng theo học, chỉ trong thời gian ngắn phát động kêu gọi, các mạnh thường quân trên khắp cả nước đã gửi về hơn 200 triệu đồng hỗ trợ em.
“Nhà trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình trao tận tay số tiền hỗ trợ để phục vụ việc chăm sóc, điều trị cũng như đảm bảo việc học tập cho em trong thời gian tới”, cô Lan cho biết.
Cũng theo cô Lan, điều khiến các thầy cô day dứt nhất không chỉ là việc học sinh gặp khó khăn, mà còn là việc nhiều em nhỏ phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm và chịu những tổn thương tinh thần.
Hiện em T. vẫn đang được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để em sớm ổn định cuộc sống.
Xuân Thao