Một thế hệ nghệ sĩ tiếp nối

Một thế hệ nghệ sĩ tiếp nối
3 giờ trướcBài gốc
Ca sĩ Tùng Dương (trái) và ca sĩ Đăng Dương.
NSƯT Đăng Dương: “Nhiều nhạc sĩ trẻ đang giữ lửa dòng nhạc cách mạng”
Tôi đã tham gia không ít chương trình nghệ thuật chính luận, nhưng khoảnh khắc đứng trên sân khấu concert quốc gia “Tổ quốc trong tôi” trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đó là niềm vinh dự lớn lao hơn cả. Đặc biệt, khi đứng giữa sân khấu với 50.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình, tôi đã trải qua những cung bậc cảm xúc chưa từng có. Với tôi, đó sẽ mãi là một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời làm nghệ thuật. Khoảnh khắc ấy cũng cho thấy rằng nghệ thuật, khi chạm đến đúng mạch cảm xúc dân tộc, sẽ vượt lên khỏi ranh giới của giải trí. Nó trở thành lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất về tình yêu đất nước, niềm tin và sự gắn kết của con người Việt Nam.
Điều làm tôi vui mừng là ngày càng có nhiều ca sĩ trẻ lựa chọn hát những ca khúc sống cùng năm tháng, gợi nhắc về tình yêu quê hương, Tổ quốc. Đây là tín hiệu đáng mừng để những sáng tác cách mạng tiếp tục sống mãi với thời gian. Chúng ta đang chứng kiến một đất nước lớn mạnh không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, ứng xử và niềm tự hào dân tộc. Với một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc chính luận như tôi, đó thực sự là hạnh phúc. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật chính luận được tổ chức, để thế hệ trẻ có dịp sống lại những trang sử hào hùng. Hơn cả một chương trình giải trí, đó là cách để các bạn trẻ tiếp cận lịch sử gần gũi nhất, dễ chạm tới trái tim hơn là qua sách vở hay bài giảng.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm: “Nhiều lần sởn da gà vì thăng hoa cùng khán giả”
Những ngày này, quả là một vinh dự của Võ Hạ Trâm được góp mặt biểu diễn trong những concert lớn chào mừng đại lễ của đất nước. Khi cất tiếng hát những ca khúc đi cùng năm tháng như Đoàn vệ quốc quân, Mẹ yêu con hay Khát vọng trước 50.000 khán giả mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu Đoàn vệ quốc quân mang đến khí thế hừng hực, "máu lửa" thì Mẹ yêu con đã khiến tôi vỡ òa cảm xúc khi hàng ngàn khán giả hòa giọng cùng mình. Tôi đã nhiều lần "sởn da gà" vì cảm xúc thăng hoa với âm nhạc và tình cảm to lớn của khán giả dành cho Võ Hạ Trâm.
Sự kiện chào mừng các Đại lễ năm nay thật đặc biệt khi toàn thể người dân, đặc biệt là các bạn trẻ hưởng ứng một cách mạnh mẽ từ trên không gian mạng đến tham gia trực tiếp trên đường phố để cổ động cho các đợt diễu binh, văn nghệ chính luận. Trong bầu không khí tưng bừng ấy, Võ Hạ Trâm đã trình làng MV Nguyện là người Việt Nam. Ca khúc như nói lên nỗi lòng của tôi cũng như tất cả những người dân Việt Nam: nếu có kiếp sau, xin được làm người Việt Nam, được một lần nữa sống trong lòng dân tộc anh hùng, kiên cường. Qua mỗi màn biểu diễn, tôi không chú trọng đến việc "trưng trổ" kỹ thuật quá nhiều mà điều tôi muốn là lan tỏa cảm xúc đến người nghe. Cảm xúc này không chỉ đến từ kỹ thuật hát mà là từ những cảm nhận của cá nhân tôi qua những chuyến đi về nguồn, những cuộc nói chuyện với các chứng nhân lịch sử, qua những lời kể của ba mẹ về chiến tranh, về sự mong mỏi hòa bình - độc lập như ngày hôm nay.
Có thể nói năm 2025 là một cột mốc vàng son trên con đường gần 20 năm làm nghề của Võ Hạ Trâm, hành trình theo đuổi dòng nhạc chính luận, truyền thống yêu nước. Cái tên Võ Hạ Trâm đã được biết đến rộng rãi khắp cả nước qua đại lễ 30/4 để rồi gây ấn tượng sâu đậm hơn với MV Nguyện là người Việt Nam và concert quốc gia "Tổ quốc trong tim". Đây là một động lực to lớn để tôi có thể tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này, sáng tạo hơn với nhiều ca khúc mới để giới thiệu đến công chúng và lan tỏa tinh thần yêu nước.
Có thể khẳng định được là các bạn trẻ ngày nay rất yêu nước, các bạn thể hiện qua nhiều cách khác nhau. Hưởng ứng nhiệt liệt chào mừng các ngày lễ lớn là một trong những việc làm thiết thực đó. Những sự kiện này cũng là dịp để tiếp thêm sức mạnh niềm tin và động lực để các bạn có thể học tập, lao động và tiếp tục cống hiến cho nước nhà. Tôi rất mong đất nước mình sẽ có nhiều dịp tưng bừng tương tự để những nghệ sỹ như tôi có thể kết nối, gắn kết hơn với khán giả của mình, để từ đó lan tỏa cảm xúc thông qua các sản phẩm âm nhạc, các buổi biểu diễn nghệ thuật đậm chất như vừa qua.
Nhạc sĩ Đông Thiên Đức: Cảm xúc vỡ òa như một giấc mơ!
Bài hát "Tổ quốc vinh quy" ra đời là “đặt hàng” của một bác cựu chiến binh đối với Đức. Bác rất thích ca khúc Một vòng Việt Nam và nhắn gửi Đức hãy viết tiếp những bài hát có giai điệu tươi sáng, hào hùng như vậy về chủ đề quê hương đất nước. Bác cũng bảo, thời gian của mình không còn nhiều nên sau đó Đức quyết định phải bắt tay vào sáng tác. Ý định ban đầu của Đức chỉ định viết về các thương binh nhưng sau đó cảm xúc cứ thế bị cuốn đi, giai điệu và ca từ vang lên. Khi viết đến đoạn kết “Nằm mãi nơi hoang lạnh đất sâu. Vô danh” đã là hai giờ sáng, cảm giác của Đức lúc đó là ớn lạnh…
Bài hát hoàn thành vào tháng 5/2025. Ngay hôm sau đó, Đức có công việc ở Côn Đảo và đã ghé thăm nghĩa trang Hàng Dương với rất nhiều ngôi mộ vô danh. Khung cảnh khi đó giống hệt như những tưởng tượng của Đức khi sáng tác ca khúc này. “Chiến chinh đã qua đi nhưng bao vết bom đạn còn ghim chít chi… Hoặc núi sông muôn đời khắc công ghi tạc mãi tên anh vào trên bia đá”. Với tất cả sự biết ơn, trân trọng cha ông ta đã hy sinh xương máu, những chiến sĩ đã nằm xuống để đất nước hòa bình, độc lập. Chính điều đó đã thôi thúc Đức hoàn thành ca khúc này với một tâm nguyện duy nhất đó là mong những nghệ sĩ, ca sĩ nếu có doanh thu từ bài hát này hãy trích một phần để đền đáp, tri ân những cựu chiến binh, thương binh ở địa phương mình hoặc bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S.
Đây là thời điểm thuận lợi để những bài hát về chủ đề quê hương đất nước vang lên và được khán giả cả nước yêu mến ủng hộ nhưng Đức tin rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn nào thì âm nhạc yêu nước vẫn có vị trí riêng không thể thay thế. Đức muốn nhắc lại ca khúc "Một vòng Việt Nam" ra đời cách đây khoảng 3 năm, ban đầu khi Đức đem bản thu của anh Tùng Dương gửi cho rất nhiều công ty kinh doanh nhạc nhưng không nơi đâu nhận vì họ lo lắng thời điểm đó, nhạc tình cảm đang thịnh hành, không nhiều khán giả nghe nhạc về quê hương, đất nước. Một khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng hơn cả mong đợi, Một vòng Việt Nam sau đó đã được khán giả yêu thương, đón nhận và lan tỏa. Để thấy tinh thần yêu nước của người Việt Nam mình vẫn luôn luôn khắc sâu và bùng cháy trong những thời khắc lịch sử quan trọng. Dù cuộc sống bộn bề lo toan mỗi ngày có thể khiến người ta tạm quên đi trong khoảnh khắc nào đó nhưng tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc vẫn mãi ở đó, chưa bao giờ phai nhạt.
Việt Nam đang trong kỷ nguyên vươn mình, bên cạnh sự đầu tư phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các nhạc sĩ sáng tác các ca khúc về quê hương đất nước. Đức vinh dự và tự hào khi được cùng đồng bào Việt Nam sống trong những ngày tháng lịch sử này với nhiều dấu ấn khó quên như A50, A80… Càng xúc động hơn trong vai trò là một nhạc sĩ, những ca khúc của mình được chọn để vang lên tại những sự kiện mang tầm quốc gia. Cảm giác hàng ngàn người cùng hòa nhịp trực tiếp với các nghệ sĩ hát ca khúc do mình sáng tác thực sự khó có thể diễn tả thành lời. Với Đức, đó là cảm giác trong mơ mà đến tận bây giờ, khi xem lại những video do ca sĩ Tùng Dương, Noo Phước Thịnh… gửi Đức dường như vẫn không thể tin được. Đức ước gì có thể ngay lúc đó cùng với cha mẹ có mặt trên khán đài để cùng chứng kiến, tham dự và sống trong bầu không khí hào hùng, bi tráng và rất đỗi thiêng liêng mà tự hào với mỗi người dân nước Việt.
Đức tin rằng, bất cứ nhạc sĩ nào cũng mong muốn viết về chủ đề quê hương, đất nước. Với Đức, đây là chủ đề khó và mình đã nghĩ rằng phải ngoài 40 tuổi mới đủ trải nghiệm, đủ chín chắn, nhìn nhận về cuộc đời để bắt đầu với chủ đề này. Nhưng khi cảm xúc đến, Đức đã viết mà không có quá nhiều băn khoăn. Song sự thật là Một vòng Việt Nam hiện giờ khán giả biết đến đã là phiên bản thứ 3. Ở 2 phiên bản đầu, Đức thấy không ưng ý lắm, không phải vì nó không hay mà là vì không đúng với cảm xúc thật của mình. Trước đó, Đức đã tham khảo rất nhiều sáng tác của các “cây đa, cây đề” trong làng nhạc Việt ở thể loại này và chịu ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí có những hình ảnh là mượn của một nhạc sĩ khác. Sau đó, Đức quyết định viết lại, chân thật như những gì mình hiểu, mình thấy, mình cảm nhận được. Và may mắn, bài hát đã được nhiều người đồng cảm. Đó là hạnh phúc của một người nghệ sĩ!
Ca sĩ Phạm Thu Hà: Bùng cháy và lan tỏa tình yêu đất nước
Sống giữa những ngày tháng Tám lịch sử này, khi đi trên đường thấy sắc cờ đỏ thắm tự hào bay phấp phới, khi bất chợt nghe một giai điệu quê hương quen thuộc vang lên từ một góc phố, thì quả thật, người nghệ sĩ không cần phải đi đâu xa để tìm kiếm cảm hứng nữa. Cảm hứng đang ở trong từng hơi thở, trong không khí mình hít thở hằng ngày. Khi đó, Hà không còn là người đứng ngoài để quan sát và cảm nhận, mà mình đang thực sự "sống" trong dòng chảy cảm xúc chung ấy. Tiếng hát cất lên trở thành một sự sẻ chia rất tự nhiên, một lời bộc bạch của một người con đất Việt đang hòa chung nhịp đập với quê hương mình.
Nếu hỏi Hà có bất ngờ không khi những ca khúc yêu nước bỗng trở thành "hiện tượng", thì thú thật là không, Hà không bất ngờ, mà cảm thấy vô cùng xúc động và thấy đó là một điều tất yếu.
Hà tin rằng, khi cuộc sống càng hiện đại với vô vàn những luồng văn hóa khác nhau, con người ta lại càng có nhu cầu tìm về những giá trị cốt lõi, tìm về cội nguồn để biết mình là ai. Những ca khúc đi cùng năm tháng là di sản, là “ADN văn hóa” của dân tộc. Tình yêu dành cho chúng vẫn luôn âm ỉ trong trái tim mỗi người. Dịp kỷ niệm 80 năm trọng đại này giống như một chất xúc tác mạnh mẽ, làm cho tình yêu vốn đã luôn ở đó được trỗi dậy, được bùng cháy và lan tỏa.
Vì vậy, đây không phải là một "hiện tượng" nhất thời mà là sự biểu hiện rực rỡ của một tình yêu sâu sắc, bền bỉ đã được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Và được chứng kiến, được là một phần của sự trỗi dậy đẹp đẽ ấy, với Hà, là một niềm hạnh phúc và lạc quan vô cùng lớn.
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: “Hát cho Tổ quốc là vinh dự lớn nhất”
Được góp mặt trong nhiều chương trình kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước là niềm vinh dự rất lớn đối với Nguyễn Trần Trung Quân. Tôi thực sự trân trọng và biết ơn, bởi đó không chỉ là cơ hội để cống hiến bằng âm nhạc mà còn là sự ghi nhận quý giá, là niềm tin yêu từ các ban lãnh đạo, ban tổ chức. Gần đây nhất, Nguyễn Trần Trung Quân tham dự chương trình nghệ thuật “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Là một người con của Thủ đô, được trở về và góp mặt trong một chương trình có ý nghĩa như vậy mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt – vừa hân hoan, vừa tự hào, lại vừa xúc động. Chính vì thế, dù lịch trình có bận rộn thế nào, tôi luôn ưu tiên và dành sự trân trọng đặc biệt cho những lời mời từ các bộ, ban, ngành. Với tôi, khi Tổ quốc cần, tôi luôn sẵn sàng có mặt.
Tôi cảm nhận rõ ràng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ hôm nay, và điều đó cũng thấm sâu trong từng người nghệ sĩ. Các chương trình của đất nước ngày càng nhận được sự hưởng ứng, quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tất cả cùng hòa vào dòng chảy cảm xúc, mang trong mình niềm tự hào dân tộc.
Những nghệ sĩ trẻ như chúng tôi cũng mang trong mình khát vọng được cống hiến, được thể hiện những ca khúc cách mạng, những ca khúc về đất nước. Đó vừa là cơ hội vừa là tinh thần rất đáng trân trọng và đáng được khích lệ. Với tôi, được hát những bản nhạc ấy theo tinh thần mới mẻ, gần gũi với thế hệ trẻ mà vẫn giữ trọn vẹn giá trị và cảm xúc gốc là một niềm hạnh phúc. Qua đó, Nguyễn Trần Trung Quân hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến khán giả, đặc biệt là tiếp cận được với thế hệ khán giả bậc cha anh như một nhịp cầu nối giữa các thế hệ bằng ngôn ngữ của âm nhạc, bằng tình yêu quê hương đất nước, và bằng lòng biết ơn sâu sắc.
Tôi cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ: hãy yêu quê hương, đất nước một cách trong sáng và chân thành. Mỗi người đều có sứ mệnh, khát vọng riêng và đều có thể đóng góp cho xã hội, cho Tổ quốc bằng sự nỗ lực học tập, lao động nghiêm túc. Với tôi, âm nhạc là điều kỳ diệu và cảm xúc luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu khi thể hiện một ca khúc. Dù làm mới ca khúc hay truyền tải tinh thần dưới góc nhìn của một người trẻ làm cho âm nhạc trở nên gần gũi, dễ cảm hơn nhưng cũng phải đảm bảo tinh thần tiếp nối truyền thống. Khi đó câu chuyện được kể sẽ tạo nên sự rung động tự nhiên về tình yêu đối đất nước, đầy tinh thần dân tộc và lan tỏa thông điệp đến nhiều thế hệ khán giả hơn nữa.
Được góp mặt trong bất kỳ sự kiện trọng đại nào của đất nước đều là dấu mốc đáng trân trọng trên hành trình nghệ thuật của Nguyễn Trần Trung Quân. Đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn tiếp thêm nguồn cảm hứng, nhắc nhở tôi về trách nhiệm của một người nghệ sĩ trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa – lịch sử bằng âm nhạc. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay sẽ cảm nhận các chương trình như vậy bằng tất cả sự tự hào và biết ơn, để từ đó thêm yêu lịch sử, yêu dân tộc, hun đúc được tinh thần quyết chí và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho quê hương.
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân (ngoài cùng bên phải) cùng các nghệ sĩ trong chương trình do Bộ Công an tổ chức.
Thu Hương – Nguyễn Hoài (ghi)
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/mot-the-he-nghe-si-tiep-noi-10314222.html