Cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Thượng tướng Khalil Arslanov. Ảnh: Wikipedia
Theo đó, một tòa án binh tiến hành theo hình thức xét xử kín đã tuyên ông Arslanov và các đồng phạm khác phạm tội biển thủ ngân sách từ các hợp đồng nhà nước với Voentelecom - một công ty chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông cho quân đội Nga. Khoản tiền mà các đối tượng lên kế hoạch chiếm đoạt được xác định là hơn 1 tỷ ruble (tương đương 12,7 triệu USD) từ các hợp đồng của Bộ Quốc phòng.
Bên cạnh đó, ông Arslanov cũng bị kết tội tống tiền 12 triệu ruble (khoảng 152.400 USD) người đứng đầu một công ty truyền thông quân sự. Hai đồng phạm, Đại tá Pavel Kutakhov và cựu quân nhân Igor Yakovlev trong vụ án trên lần lượt bị kết án 7 và 6 năm tù.
Ông Arslanov từng là người đứng đầu đơn vị truyền thông của quân đội Nga. Ông giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng từ năm 2013 cho đến khi bị cách chức vào năm 2020 và được phong hàm Thượng tướng vào năm 2017.
Theo tờ Kyiv Independent, vụ kết án gây chú ý này là diễn biến mới nhất trong loạt bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao quân đội Nga trong năm qua. Trong thời gian qua, Nga đã tăng cường đáng kể các hoạt động truy tố các quan chức quốc phòng cấp cao.
Chỉ mới tuần trước, vào ngày 1/7, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị kết án 13 năm tù giam sau khi bị kết án về tội tham nhũng. Đây là bản án nghiêm khắc nhất trong chuỗi các vụ án tham nhũng cấp cao trong quân đội cho đến khi ông Arslanov bị tuyên án vào ngày 7/7.
Giới chức Nga đã bắt giữ ông Ivanov vào tháng 4/2024 với cáo buộc nhận hối lộ, sau đó truy tố thêm tội danh tham ô vào tháng 10 cùng năm. Phiên tòa xét xử ông, giống như của cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Arslanov, cũng được xét xử kín với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Đồng phạm của ông Ivanov là ông Anton Filatov - cựu giám đốc một công ty logistics - bị tuyên án 12 năm 6 tháng tù. Theo truyền thông nhà nước Nga, số tiền bị tham ô trong vụ án trên lên tới 4,1 tỷ ruble (tương đương 48,8 triệu USD), chủ yếu được chuyển qua ngân hàng vào hai tài khoản nước ngoài. Trong khi đó, ông Ivanov đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Tòa án đã tước bỏ toàn bộ danh hiệu của ông Ivanov từng được nhà nước trao tặng và ra lệnh tịch thu tài sản, phương tiện, tiền mặt tổng trị giá 2,5 tỷ ruble, bao gồm một căn hộ sang trọng ở trung tâm Moskva, một biệt thự ba tầng và bộ sưu tập xe hơi cao cấp với các thương hiệu như Bentley và Aston Martin.
Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc