Ngày 12/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ 3 người đàn ông đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Lào. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình
Lúc 16 giờ 45 phút, ngày 12/5, tại khu vực biên giới thuộc thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra hành chính 3 người đàn ông đi trên một chiếc xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển theo hướng từ thôn Ka Tăng ra biên giới Việt Nam-Lào. Danh tính 3 người nhanh chóng được làm rõ, gồm: Hồ Văn Diêu, sinh năm 2009; Hồ Văn Vương, sinh năm 2007, cùng trú tại thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị và Lê Mạnh Dũng, sinh năm 1994, trú tại phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng. Quá trình làm việc, cả 3 khai nhận, đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Lào.
Theo lời khai của Lê Mạnh Dũng, ngày 7/5, anh sử dụng ứng dụng WhatsApp gọi cho chú mình là L.M.T, hiện đang làm việc tại một quán karaoke ở Lào. Khi biết Lê Mạnh Dũng đang trên đường vào thành phố Đà Nẵng để thăm bạn gái, L.M.T rủ: “Vào Đà Nẵng tiện thì sang bên này chơi”. Khi Lê Mạnh Dũng nói chưa có hộ chiếu, người chú trấn an: “Không sao, để chú nói người chở sang”.
Tin lời người thân, ngày 11/5, Lê Mạnh Dũng gọi lại cho L.M.T và nói mình có thể sang Lào. Theo hướng dẫn của chú, sáng 12/5, Lê Mạnh Dũng bắt xe khách Châu Chinh, chuyên tuyến Đà Nẵng-Viêng Chăn, để đi tới cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Đầu giờ chiều cùng ngày, xe khách tới xã Lao Bảo, Lê Mạnh Dũng xuống xe, đứng chờ “người đến đón” theo lời dặn. Khoảng nửa giờ sau, khi Lê Mạnh Dũng đang đứng trước cổng bến xe khách Lao Bảo, có 2 thanh niên đi xe máy tới. Một người trên xe nói: “Lên xe đi”. Dù không trao đổi gì thêm, Lê Mạnh Dũng hiểu rằng, đây là những người mà chú mình đã thuê để đưa anh xuất cảnh trái phép sang Lào.
Hồ Văn Vương và Hồ Văn Diêu được xác định là 2 người tổ chức đưa Lê Mạnh Dũng xuất cảnh trái phép sang Lào. Làm việc với lực lượng chức năng, Hồ Văn Vương khai: Khoảng 1 tháng trước, một tài khoản Facebook tên “Dew Dew” gửi lời kết bạn với tài khoản Facebook của Vương. Sau khi kết bạn, hai bên thường nhắn tin, gọi điện qua ứng dụng Messenger. Người đàn ông này nói chuyện bằng tiếng Bru-Vân Kiều, giới thiệu với Vương rằng, mình sinh sống ở Lao Bảo. Tối 11/5, người này gọi điện qua Messenger, nhưng Vương không bắt máy. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, người đàn ông tiếp tục gọi và hỏi: “Có chở người qua Lào không?”. Nghe vậy, Vương hiểu đó là việc chở người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào và sẽ được trả công.
Đối với Hồ Văn Vương, chuyện chở người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới không phải là điều hoàn toàn xa lạ, bởi Vương từng nghe người khác kể về việc này. Dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng Vương vẫn nghĩ đơn giản rằng, đường biên giới không phải lúc nào cũng có lực lượng Biên phòng tuần tra, kiểm soát; chỉ cần lựa lúc vắng người, đi xe máy “phóng ào qua biên giới” là xong. Từ suy nghĩ nông nổi ấy, Vương nhận lời với thỏa thuận tiền công một triệu đồng, rồi rủ Hồ Văn Diêu, người cùng thôn tham gia.
Theo Thượng tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đơn vị được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 16km, trong đó có hơn 12km đường biên giới chạy dọc sông Sê Pôn. Trên địa bàn, một bộ phận cư dân sinh sống sát đường biên giới còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhận thức pháp luật chưa đồng đều. Đây là một trong những nguyên nhân khiến một số người dân, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, mua chuộc, tham gia đưa, dẫn người khác qua biên giới trái phép. Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo còn phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng thời tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lấy lời khai của đối tượng Guo Bingchen. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình
Trước đó, tháng 10/2025, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bắt giữ Hồ Văn Doàn và Hồ Văn Thuân, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, cùng 2 người khác về hành vi tổ chức cho 5 người xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy tiền công 1,4 triệu đồng. Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy, chỉ vì nhận thức hạn chế hoặc vì khoản tiền nhỏ trước mắt, một số thanh niên đã bất chấp quy định pháp luật, tiếp tay cho hành vi vi phạm ở khu vực biên giới.
Không chỉ có tình trạng người dân địa phương bị lôi kéo tham gia đưa, dẫn người qua biên giới trái phép, địa bàn Lao Bảo còn là nơi các đối tượng nước ngoài tìm cách lợi dụng đường mòn, lối mở để xuất, nhập cảnh trái phép. Chỉ 6 ngày trước khi bắt giữ Hồ Văn Diêu và Hồ Văn Vương, tại khu vực đường mòn cách đường biên giới Việt Nam-Lào khoảng 150m về phía Việt Nam, thuộc thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 2 công dân Trung Quốc là Zhang Zhe Ming, sinh năm 1998 và Guo Bingchen, sinh năm 1989, khi đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Lào.
Cả Zhang Zhe Ming và Guo Bingchen khai nhận, đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó tiếp tục di chuyển ra Quảng Trị để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào. Liên quan đến 10 máy tính bảng nhãn hiệu iPad, 4 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5G và 3 điện thoại nhãn hiệu iPhone đã qua sử dụng, Guo Bingchen khai nhận, đã mua số máy tính bảng và điện thoại trên tại Campuchia với mục đích sang Lào bán lại để kiếm lời. Hành vi của Zhang Zhe Ming và Guo Bingchen vi phạm điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình và điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 79/2026/NĐ-CP ngày 18/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền.
Từ những vụ việc trên cho thấy, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào vẫn đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân khu vực biên giới cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho hành vi vi phạm. Bởi sau những khoản tiền tưởng như dễ kiếm có thể là cái giá rất đắt: Tương lai dang dở cùng những nỗi đau khôn nguôi mà người thân phải gánh chịu.
Trúc Hà