Móc sắt, câu liêm được sử dụng để phối hợp tìm kiếm.
Video các lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân.
Bữa cơm vội và lều dã chiến
“Ăn nhanh rồi anh em mình tiếp tục nhiệm vụ nhé. Biết các đồng chí thấm mệt nhưng tất cả cùng cố gắng để sớm tìm được nạn nhân”, anh Lê Quang Giáp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kim Lư thúc giục và động viên.
Bữa cơm vội của các lực lượng tại hiện trường.
Kể từ 22h đêm 26/5 đến nay, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ dân quân của xã Kim Lư luôn tận tâm, tận sức phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân. Trưa ăn vội suất cơm hộp, tối thay ca nhau túc trực tìm kiếm, mệt mỏi, nguy hiểm nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực hết mình.
Anh Hoàng Đức Thịnh, dân quân xã Kim Lư kể lại: “Đêm 26/5, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được thông báo có người gặp nạn ở hố sụt, anh em dân quân chúng tôi tức tốc theo lệnh triệu tập có mặt tại hiện trường. Chỉ có những dụng cụ thô sơ, trời tối, hố sụt nguy hiểm nhưng từ lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã và các lực lượng chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân. Theo thời gian, hy vọng tìm được thi thể nạn nhân cứ cạn dần nhưng tất cả không bỏ cuộc, anh em vẫn thay nhau dùng câu liêm, sào gắn móc để chọc xuống đáy hố tìm kiếm”.
Lều dã chiến được dựng để phục vụ công tác tìm kiếm.
Xác định tình hình phức tạp, huyện Na Rì đã báo cáo và xin trợ giúp từ tỉnh. Sáng hôm sau, gần 20 lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, kỹ thuật hiện đại của Công an tỉnh có mặt tại hố sụt hiệp đồng cùng các lượng lượng triển khai phương án tìm kiếm.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai thiết bị camera chuyên dụng dò tìm dưới hố sụt ở độ sâu 8 - 12m. Tuy nhiên, do phía dưới hố có lượng bùn, rác lớn, kèm theo dòng chảy ngầm khiến tầm nhìn camera hạn chế (khoảng 25cm) nên rất khó quan sát, tìm kiếm. Tiếp đó, lực lượng công an, bộ đội, dân quân xã Kim Lư phối hợp dùng câu liêm, mỏ sắt lớn, bơm rút nước khỏi hố sụt lún nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm được triển khai nhưng đều không thành công.
Nhận định việc tìm kiếm có thể kéo dài, lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến gần khu vực hố sụt để túc trực. Ngày nắng nóng, đêm mưa lạnh, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH với sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương và người dân kiên trì làm nhiệm vụ. Bất cứ thay đổi nào từ hố sụt hoặc có dấu hiệu gì khác thường đều được các lực lượng nắm bắt dù đó chỉ là những hy vọng mong manh.
“Mỗi ngày trôi qua chưa tìm thấy dấu tích của nạn nhân là chúng tôi chưa thể yên lòng”, Thượng tá Linh Hồng Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Na Rì chia sẻ.
Đối diện “tử thần”
Hố sụt có độ sâu khoảng 18m vẫn chưa thấy đáy.
Không chỉ gian nan, vất vả mà việc cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, có những phút giây phải đối diện với “tử thần”. Trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, hố sụt nằm giữa dải phân cách trên Quốc lộ 3B với màu nước xanh ngọc, ẩn chứa nhiều bí ẩn và nguy hiểm. Nước được bơm đi, khu vực đáy hố sụt lộ diện thì mức độ hiểm nguy càng gia tăng.
Nhận định ban đầu, hố sụt chỉ sâu chừng 8 – 12m, nhưng thực tế từ miệng hố xuống mực nước thấp nhất có thể nhìn thấy khoảng 18m. Đáy hố có địa hình nghiêng trượt, phần hàm ếch có thêm hang sâu, thành hố với rất nhiều mạch nước và khu vực sạt lở. Đáy hố thăm thẳm khiến cho nhiều người không khỏi run chân khi nhìn xuống, lực lượng tại hiện trường luôn nhắc nhở, cảnh báo nhau phải cẩn thận bởi sơ xảy trượt chân thì hậu quả khôn lường.
Công tác tìm kiếm được tổ chức vào cả ban đêm.
Có mặt tại khu vực hố “tử thần” để kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu nhiều lần nhấn mạnh: Nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân là quan trọng nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng chức năng. Bởi hố sụt rất sâu, địa hình hiểm trở, xung quanh hố sụt địa chất yếu, diễn biến bất thường có thể sụt xuống bất cứ lúc nào.
Địa hình dốc sâu, nhiều chỗ sạt lở khiến cho việc tiếp cận khu vực dưới hố rất nguy hiểm.
Nước hố rút sâu mang theo nhiều hy vọng nhưng cũng là thời điểm công tác tìm kiếm cam go, nguy hiểm nhất. Tranh thủ thời cơ “vàng”, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cử anh Đặng Xuân Bách, cán bộ dày dặn kinh nghiệm tiếp cận vào sâu bên trong "hàm ếch" của hố sụt.
Dù có bảo hộ và sự trợ giúp của đồng đội nhưng chứng kiến anh Bách lần dây xuống đáy hố mọi người đều thóp tim vì lo lắng. Anh Bách ngồi trên phao sử dụng câu liêm, móc sắt dài khoảng 4m tìm kiếm phía dưới nhưng không có kết quả vì chưa chạm đến đáy hố sụt. Chỉ đến lúc cán bộ lên được miệng hố thì đồng đội, người dân mới thở phào nhẹ nhõm.
Video anh Đặng Xuân Bách, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đu dây xuống khu vực đáy hố để tìm kiếm nạn nhân.
“Quá trình xuống đáy hố tôi phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm, nhưng đã là lính cứu nạn, cứu hộ không cho phép chùn bước trước khó khăn. Đây không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an mà còn là trách nhiệm, tình cảm với thân nhân người gặp nạn”, anh Bách chia sẻ.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết: khoảng 21h30 phút, ngày 26/5, một vụ tai nạn nghi do xe máy chạy tốc độ cao đã đâm qua rào chắn vào khu vực có hố sụt giữa Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực. Ngay sau đó, UBND huyện Na Rì chỉ đạo huy động lực lượng gồm quân đội, công an và dân quân địa phương tiến hành công tác cứu nạn.
Với sự hỗ trợ của lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh, các lực lượng hiệp đồng đẩy mạnh công tác tìm kiếm nhưng đến nay chưa mang lại kết quả. Chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của tất cả các lực lượng. Huyện vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm đến khi có văn bản chỉ đạo của tỉnh và tìm giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân khu vực lân cận hố sụt”./.
Xuân Nghiệp
Nguồn Bắc Kạn : https://baobackan.vn/mot-tuan-doi-dien-gian-nan-nguy-hiem-cua-cac-luc-luong-tim-kiem-tai-ho-tu-than-post71141.html