Manchester United (MU) dường như đang cho thấy dấu hiệu chấm dứt lời nguyền về chiếc áo số 7 huyền thoại. Kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Old Trafford chuyển sang Real Madrid năm 2009, chỉ anh mới có thể đáp ứng được kỳ vọng cao độ về số áo biểu tượng này. Bây giờ, Mason Mount có khả năng nối gót Ronaldo, phá vỡ lời nguyền ở MU.
Những cầu thủ khác từng khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại ở MU sau thời Ronaldo đều không tỏa sáng. Michael Owen dễ bị chấn thương, Antonio Valencia trở lại với số áo cũ, Angel Di Maria ra đi chỉ sau một mùa giải, Memphis Depay không thích nghi được, Alexis Sanchez sa sút phong độ nghiêm trọng, và Edinson Cavani thi đấu tốt nhưng thường xuyên vắng mặt.
Theo tờ The Sun (Anh), Mason Mount dường như cũng đang đi theo vết xe đổ đó. Được MU ký hợp đồng vào năm 2023 từ Chelsea, vai trò của Mount vẫn chưa rõ ràng. Ngôi sao người Anh dành phần lớn thời gian trong phòng điều trị chấn thương. Mount đã bỏ lỡ tổng cộng 61 trận đấu trong hai mùa giải đầu tiên tại MU. Tuy nhiên, mùa giải này, mọi thứ đã thay đổi và Mount có thể nối gót Ronaldo "mặc vừa" áo số 7.
Chiến thắng 2-1 của MU trước Crystal Palace ở vòng 13 Premier League vừa qua là một khoảnh khắc quan trọng đối với Mount. Đây là lần đầu tiên anh thi đấu trọn vẹn 90 phút tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11 năm 2023. Điều thú vị là Mount mới chỉ vắng mặt một trận duy nhất trong mùa giải này. Manchester United đang chăm sóc cầu thủ này chu đáo hơn và bắt đầu gặt hái kết quả.
Mount đã thi đấu áp đảo trước Fulham hồi đầu mùa giải và tiếp tục tỏa sáng trước Burnley trước khi được thay ra trong hiệp một. Anh cũng đóng vai trò quan trọng tại MU trong trận đấu với Sunderland, tạo ra một cơ hội tại Anfield, và kiến tạo cho Benjamin Sesko trước Tottenham Hotspur. Anh thậm chí còn ghi bàn thắng quyết định vào lưới Crystal Palace.
Mount có thể nối gót Ronaldo "mặc vừa" chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng của MU. ẢNH: MẠNG XÃ HỘI X MANCHESTER UNITED
Kết quả từ niềm tin của HLV Ruben Amorim
HLV Ruben Amorim của Manchester United đã bày tỏ niềm tin vào Mount ngay từ trước khi ông chính thức nắm quyền. Niềm tin ấy được thể hiện rõ trên sân cỏ. Mount chỉ đá chính sáu trong số 13 trận Ngoại hạng Anh, nhưng đã có tám đường chuyền quyết định. Con số này cho thấy đóng góp của anh trong vai trò kiến tạo cơ hội.
Khả năng di chuyển không bóng của Mount cũng quan trọng không kém, đặc biệt là trong những pha áp sát cao và chuyển đổi trạng thái nhanh. Sự tự tin của Amorim về Mount lớn đến mức ông đã loại Alejandro Garnacho khỏi đội hình xuất phát trong trận chung kết Europa League. Mặc dù quyết định này gây tranh cãi và ảnh hưởng tiêu cực đến Garnacho, nhưng nó cho thấy vai trò trung tâm của Mount trong dự án Amorim.
Số 7 của MU bắt đầu có hy vọng mới
Ngoài sân cỏ, Mount cũng thể hiện phẩm chất lãnh đạo. Anh ủng hộ và động viên những cầu thủ trẻ như Patrick Dorgu và Leny Yoro, những người đã thi đấu không tốt và đang chịu sự soi mói của công chúng. Sự hiện diện của Mount đã mang đến một bầu không khí điềm tĩnh cho các cầu thủ kỳ cựu trong đội hình.
Manchester United có lẽ sẽ không bao giờ quên được việc họ đã chi 60 triệu bảng để có được Mount trong cùng mùa giải mà Declan Rice và Moises Caicedo ra đi lần lượt đến Arsenal và Chelsea. Nhưng giờ đây, Mount đang bắt đầu tìm thấy vai trò mới của mình, không phải là một tiền vệ, mà là một phần của hàng công ba người.
Tháng 12 này sẽ là một thử thách lớn về sức bền thể chất của Mason Mount với lịch thi đấu dày đặc ở Premier League, bao gồm sự trở lại sau chấn thương của Matheus Cunha, người đã sẵn sàng đảm nhận vị trí của Mount.
Tuy nhiên, nếu Mount duy trì được phong độ và sự ổn định, khả năng số 7 của MU có thêm bàn thắng là không phải không thể. Mount vẫn chưa nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì đây chỉ là vấn đề thời gian.
PHẠM QUANG