Mourinho cố kìm nước mắt sau khi đội trưởng vô địch Champions League qua đời đột ngột

Mourinho cố kìm nước mắt sau khi đội trưởng vô địch Champions League qua đời đột ngột
4 giờ trướcBài gốc
Jorge Costa, đội trưởng dẫn dắt Porto của Jose Mourinho đến vinh quang Champions League năm 2004, đã qua đời ở tuổi 53. HLV của Fenerbahce Jose Mourinho đã bày tỏ sự tiếc thương khi cậu học trò cũ ra đi quá sớm.
Jose Mourinho đã rơi nước mắt khi tưởng nhớ Jorge Costa sau khi cựu trung vệ của Porto qua đời ở tuổi 53. Costa, người cũng từng chơi ở Premier League, đã đeo băng đội trưởng khi Porto của Mourinho giành chức vô địch Champions League năm 2004.
Costa, người giải nghệ vào năm 2006, đã trở lại Porto với tư cách là giám đốc bóng đá vào năm 2024. Ông được cho là đã bị ngừng tim khi đang tham gia một trong những buổi tập của CLB vào thứ Ba (giờ quốc tế) và được tuyên bố đã tử vong tại bệnh viện Sao Joao ở thành phố Bồ Đào Nha.
Jorge Costa (trái) nâng cao chức vô địch Champions League của Porto. ẢNH: EPA
Hậu vệ này đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình cho Porto, chơi hơn 350 trận cho câu lạc bộ. Anh cũng có một năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh cùng Charlton Athletic trước khi trở lại đội chủ sân Dragao.
Vào cuối thời gian gắn bó với Porto, đội bóng đã giành được vinh quang châu Âu dưới thời Mourinho. Costa đã đeo băng đội trưởng trong chiến thắng tại UEFA Cup trước Celtic năm 2003, và một lần nữa khi Porto đánh bại AS Monaco trong trận chung kết Champions League 12 tháng sau đó.
"Chuyện đó đã là một phần lịch sử của tôi rồi", Jose Mourinho, 62 tuổi, phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu vòng loại Champions League cùng Fenerbahce của ông. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối đầu với Feyenoord ở vòng loại thứ ba, với trận lượt đi diễn ra tại Rotterdam.
"Bạn có đội trưởng và bạn có những nhà lãnh đạo. Vấn đề không phải lúc nào cũng là chiếc băng đội trưởng mà là bạn đại diện cho điều gì", Jose Mourinho nói tiếp, "Và Jorge Costa là một trong những người dọn dẹp rác rưởi và để HLV làm công việc của mình.
Thật hoàn hảo cho một HLV khi đội trưởng của ông ấy làm được điều này. Dĩ nhiên, tôi rất buồn khi phải chứng kiến một phần lịch sử của mình ra đi. Nhưng hãy quên bóng đá đi, hãy tập trung vào anh ấy, vào Jorge Costa, vào các con của anh ấy, những người tôi đã gặp khi chúng còn là những đứa trẻ, nhưng giờ đã là những người đàn ông trưởng thành.
Và giờ tôi ở đây vì nếu Jorge Costa có thể nói chuyện với tôi bây giờ, anh ấy sẽ bảo tôi, thôi nào, tổ chức họp báo đi. Và anh ấy sẽ nói ngày mai hãy chơi trận đấu đi, thưa ông, hãy thắng trận đấu và quên tôi đi. Đó chính là Jorge Costa.
Vì vậy, đó là những gì tôi sẽ cố gắng làm, làm công việc của mình hôm nay, làm công việc của mình ngày mai và sau đó tôi sẽ khóc cho Jorge Costa. Nhưng hôm nay và ngày mai tôi có công việc phải làm và tôi biết Jorge Costa sẽ bảo tôi làm công việc của mình".
Mourinho cố kìm nước mắt sau khi đội trưởng vô địch Champions League qua đời. ẢNH: EPA
Porto cũng chia sẻ lời tiếc thương sau sự ra đi đột ngột của Jorge Costa, "Futebol Clube do Porto bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và sự bàng hoàng trước sự ra đi của một nhân vật lịch sử của Câu lạc bộ", Porto viết, đồng thời kêu gọi mọi người tôn trọng bạn bè và người thân của Costa, "Suốt cuộc đời, Jorge Costa đã thể hiện, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, những giá trị làm nên tên tuổi của FC Porto: sự cống hiến, khả năng lãnh đạo, lòng đam mê và tinh thần chinh phục kiên định. Ông đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người hâm mộ và trở thành biểu tượng quan trọng của Porto".
GIA ĐỊNH
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/mourinho-co-kim-nuoc-mat-sau-khi-doi-truong-vo-dich-champions-league-qua-doi-dot-ngot-post864212.html