Jose Mourinho nhận thẻ đỏ trong trận Benfica thua Real Madrid 0-1 rạng sáng 18/2.
Jose Mourinho một lần nữa trở thành tâm điểm sau trận đấu tại Da Luz. Không phải vì chiến thuật. Không phải vì tỷ số 0-1 cho Real Madrid trước Benfica. Mà vì những phát biểu thẳng thắn, thậm chí gây tranh cãi, liên quan đến trọng tài và tình huống giữa Vinicius với Prestianni.
Trong cuộc phỏng vấn nhanh với Movistar Champions League, Mourinho không né tránh câu hỏi về việc Vinicius tố cáo Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc.
“Hối hận vì điều gì?”, ông đáp. “Tôi đã nói chuyện với cả hai người. Vinicius nói một điều, Prestianni nói một điều khác. Tôi không biết sự thật là gì”.
Mourinho không đứng hẳn về phía nào. Ông cũng không xác nhận cáo buộc. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chuyển trọng tâm sang diễn biến chuyên môn. Ông cho rằng trận đấu diễn ra ở mức cao cho đến khi Vinicius ghi bàn.
“Đó là bàn thắng chỉ cậu ấy hoặc Mbappe mới có thể ghi. Sau bàn thắng đó, cậu ấy nên rời sân trong vòng tay đồng đội thay vì khiến 60.000 khán giả nổi giận”, Mourinho nói.
Mourinho trấn an Vinicius,
Khi được hỏi liệu Vinicius có hành động khiêu khích hay không, Mourinho trả lời bằng cách đặt câu hỏi ngược lại. “Điều đó đã xảy ra ở bao nhiêu sân vận động rồi? Cậu ấy là cầu thủ ngoài hành tinh, tôi rất yêu cậu ấy. Nhưng khi ghi bàn như vậy, trận đấu nên khép lại”.
Phát biểu gây sốc nhất đến khi Mourinho nói về tấm thẻ đỏ của mình. Ông phủ nhận việc bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng liên quan đến Vinicius.
“Tôi bị đuổi vì nói một điều rất rõ ràng: trọng tài có một tờ giấy ghi rằng Tchouameni, Carreras và Huijsen không được nhận thẻ vàng”, ông khẳng định. “Ông ấy không rút thẻ cho Carreras hay Tchouameni. Tôi đã nói với trọng tài điều đó. Tôi đã ngồi trên băng ghế 1.400 trận và tôi biết mọi thứ vận hành thế nào”.
Dù chỉ trích công tác điều hành, Mourinho vẫn thừa nhận Real Madrid xứng đáng chiến thắng. “Họ mạnh hơn”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói ngắn gọn.
Việc bị truất quyền chỉ đạo đồng nghĩa Mourinho sẽ không có mặt trên băng ghế ở trận lượt về tại Bernabeu. Ông thừa nhận đó sẽ là bất lợi lớn. “Tôi không thể vào phòng thay đồ, không thể giao tiếp trực tiếp với đội. Sẽ rất khó. Nhưng các trợ lý của tôi ở đó và họ sẽ làm phần việc của mình”.
Một trận đấu kết thúc. Nhưng với Mourinho, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.
Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.