Cuối tuần trước, Benfica có chiến thắng thứ 2 kể từ khi Jose Mourinho nắm quyền khi đánh bại Gil Vicente tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Như vậy, sau 3 trận dẫn dắt bởi “Người đặc biệt”, Benfica bất bại với 2 thắng, 1 hòa, qua đó tạm xếp thứ 3 ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Sau trận thua sốc Qarabag 2-3 ở trận mở màn Champions League, khiến HLV Bruno Lage bay chức. Tiếp quản Benfica, giờ đây Mourinho phải cố gắng giúp đội bóng có được ít nhất 1 điểm trên Stamford Bridge. Tuy Benfica chơi cực hay khi làm khách ở thời gian vừa qua, khi bất bại 9 trận liên tiếp ở các giải đấu chính thức. Song Chelsea lại rất tự tin nhờ thành tích đối đầu trong quá khứ khi bất bại ở 5 trận đã đấu với thành tích thắng 4, hòa 1. Nếu tính luôn trận thắng gần nhất của Chelsea trước Benfica ở FIFA Club World Cup 2025 ở hiệp phụ thì The Blues xem như toàn thắng trước đại diện Bồ Đào Nha. Nhiều người cho rằng, lần trở lại “mái nhà xưa” lần này không hề dễ dàng cho Mourinho. Và “Người đặc biệt” đã thực sự bất lực trong việc giúp Benfica tránh khỏi ra về tay trắng.
Phong độ của Chelsea vào lúc này hiện rất kém. Mới đây nhất, tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, The Blues bất ngờ để thua đội dưới cơ Brighton với tỉ số 1-3 ngay tại Stamford Bridge. Thất bại này khiến cho Chelsea rơi xuống thứ 8 trên BXH Ngoại hạng Anh khi mới có 8 điểm. Tại Cúp Châu Âu, dù đã giành được mọi danh hiệu của UEFA, nhưng hành trình trở lại Champions League của Chelsea không mấy suôn sẻ, khi The Blues phơi áo 1-3 trên sân Bayern Munich ở lượt trận đầu tiên. Giờ thì, họ sẽ phải tạm quên đi những thất bại vừa qua để chuẩn bị thật tốt cho màn tiếp đón Benfica - CLB đang được dẫn dắt bởi người cũ Jose Mourinho. Với sự chuẩn bị, đánh giá kỹ lưỡng về đối thủ, Chelsea khiến cho Mourinho cùng các học trò ôm hận khi rời Stamford Bridge.
Về tổng thể, phong độ của Chelsea vs Benfica không có mấy chênh lệch. Trong khi Chelsea chỉ thắng 1/5 trận gần nhất thì Benfica thắng 2/5 trận vừa xong. Chelsea có lợi thế sân nhà và thắng 4/6 trận chính thức gần đây, do vậy nhận định trước trận đấu giữa Chelsea và Benfica, nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong khi The Blues đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội bóng đến từ Bồ Đào Nha, qua đó hy vọng giành vé tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Thì “Người đặc biệt” cũng muốn có một chiến thắng để làm cho Stamford Bridge phải luyến tiếc vì giờ đây không phải là ông ngồi trên băng ghế huấn luyện của Chelsea. Tuy nhiên điều Mourinho mong muốn đã không thể đến với ông trong ngày trở lại “mái nhà xưa”.
Dù lép vế hơn đối thủ đến từ Bồ Đào Nha, nhưng Chelsea lại có bàn vượt lên ở phút 18. Richard Rios của Benfica phản lưới nhà sau pha căng ngang của Garnacho. Kể từ đó, đội chủ nhà là những người chiếm ưu thế. Dù vậy, do thiếu vắng hàng loạt trụ cột khiến "The Blues" bế tắc trong các pha tấn công. Ở chiều ngược lại, sau khi thủng lưới, Benfica đã dần lấy lại thế thượng phong trong hiệp 2 khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Benfica lại thiếu đi một chân sút đẳng cấp để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Do vậy Mourinho và các học trò bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, đành chấp nhận rời Stamford Bridge mà không có điểm số nào. Phải chăng đẳng cấp của Mourinho đã lùi vào dĩ vãng.
Lê Ngọc