Chỉ còn ít ngày nữa là đến kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 dài ngày, nhưng người đàn ông dân tộc H’Mông Vừ A Thề vẫn phải chiến đấu với cơn đau vì viêm phúc mạc sau mổ ruột thừa tại Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Việt Đức.
"Ông Thề sống ở một bản khó khăn ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ở nơi vùng núi xa xôi đó, cả gia đình của nhà ông vẫn sinh sống trong một căn nhà nhỏ lợp mái tôn tạm bợ, không có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ và vài vật dụng làm nương. Trời nắng, căn nhà nóng như rang. Những ngày này ở viện, gia đình rất thiếu thốn nên mong mọi người chia sẻ với gia đình ông" – cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) chia sẻ với chúng tôi về tình cảnh của gia đình ông Thề.
Ông Thề bị viêm phúc mạc sau mổ ruột thừa cùng hàng loạt các bệnh lý khác
Là trụ cột chính trong gia đình, ông Thề dù cố gắng làm lụng vất vả nhưng cũng không thể gánh được hết mọi việc, thành ra cả nhà cứ chìm trong đói nghèo và sự thiếu thốn.
Gia đình ông thuộc diện khó khăn ở địa phương, cả nhà sống dựa chủ yếu vào ít nương rẫy. Quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" vậy mà nhiều lúc, gia đình ông phải chạy ăn từng bữa nên chẳng có khoản tích lũy phòng khi ốm đau.
Căn nhà lợp tôn của vợ chồng ông Thề. Ảnh: GĐCC
"Nhà chỉ có ngô thôi, làm ngô xong thì đổi lấy gạo ăn" – con trai ông Thề nói. Hai người con ông đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn bố mẹ, vẫn lam lũ với nương rẫy nên không thể phụ giúp được nhiều.
Theo chia sẻ của gia đình, ban đầu ông Thề bị đau bụng. Khi cơn đau bụng xuất hiện ngày càng nhiều, gia đình mới đưa ông Thề vào viện tỉnh kiểm tra và được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Sau ca mổ cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, ông Thề được đưa xuống điều trị ở Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, ông Thề tiếp tục được bác sĩ phẫu thuật lần 2 do viêm phúc mạc sau mổ ruột thừa.
Ca mổ cấp cứu, điều trị hậu phẫu cùng hàng loạt chẩn đoán phức tạp khác như gan nhiễm mỡ, giãn đài bể thận, bàng quang ứ nước tiểu... khiến chi phí viện phí tăng cao đã vượt quá khả năng của một gia đình dân tộc nghèo như ông.
Con trai ông Thề chia sẻ, toàn bộ số tiền điều trị của ông Thề đều là đi vay mượn từ hàng xóm, người thân. Số tiền vay nợ cứ tăng lên mỗi ngày theo từng toa thuốc. Mỗi ngày trôi qua là một áp lực nặng nề đè lên vai người vợ và cả các con. Hiện vợ chồng ông Thề còn cậu con trai mới lên 4 tuổi, ngày ngày vẫn ngóng đợi bố khỏe mạnh trở về.
Trong cơn đau, ông Thề vẫn than thở với con nỗi lo về chi phí điều trị bệnh. Không biết phải lo tiền đâu để điều trị tiếp tục, nợ cũ thì chồng chất, lòng ông lại rối như tơ vò. Là người trụ cột trong nhà, ông Thề bảo không cho phép mình gục ngã vì biết rằng phía sau là cả gia đình đang cần mình.
Nhưng lúc này đây, ông Thề lại chỉ biết cầu xin sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm để tiếp thêm hi vọng hồi phục sớm để trở về lo cho vợ và con nhỏ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Vừ A Thề - Mã số 1001 xin gửi về:
1. Ông Vừ A Thề ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1001
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1001
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0354430620
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1001
Phương Thuận