Trong căn nhà nhỏ dựng tạm trên đất của người thân bà Hoàng Thị Quý ở thôn Bác Vọng Tây, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (TP Huế) thỉnh thoảng lại vang lên tiếng la hét của anh Phạm Tất Thành (31 tuổi, con trai bà Quý) — người nằm liệt giường từ nhỏ vì căn bệnh bại não.
Suốt hơn 30 năm qua, bà Quý vẫn cần mẫn ngày ngày chăm sóc con trai bại liệt và người em gái bệnh tật.
Theo lời bà Quý, khi mới chào đời, anh Thành là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả gia đình. Thế nhưng, càng lớn, bà dần nhận ra con mình không phát triển như những đứa trẻ khác: hay đau ốm, chảy nước miếng liên tục, phản xạ kém. Sau nhiều lần đưa con đi khám, bà như sụp đổ khi hay tin con trai mắc chứng bại não — căn bệnh khiến Thành không thể phát triển bình thường.
“Lúc nghe bác sĩ nói cháu bị bại não, tay chân tôi rụng rời. Mọi hy vọng dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy”, bà Quý nghẹn ngào.
Theo bà Quý, khi hơn 2 tuổi, anh Thành từng chập chững bước đi vài bước. Nhưng niềm hy vọng ấy vụt tắt không lâu sau đó, khi cơ thể anh yếu dần, thường xuyên té ngã rồi liệt hẳn hai chân. Từ đó, cuộc đời anh gắn chặt với chiếc giường trong căn nhà đơn sơ, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào đôi tay gầy guộc của mẹ.
Hằng ngày, anh Thành phải uống thuốc chống co giật do mắc chứng động kinh. Năm ngoái, một nhà hảo tâm trao tặng cho anh chiếc xe lăn, nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn chỉ nằm một chỗ.
Khi không lên cơn, anh Thành ngoan ngoãn nằm chơi trên chiếc chiếu trải giữa nhà, với vài món đồ đơn sơ. Nhưng mỗi khi lên cơn co giật, anh quấy khóc dữ dội, buộc bà Quý phải dừng việc chằm nón để ôm con dỗ dành.
Không chỉ chăm sóc con trai bệnh tật, bà Quý còn là chỗ dựa duy nhất của em gái ruột – bà Hoàng Thị Lựu (59 tuổi) – người mắc bệnh Glôcôm. Cách đây khoảng 5 năm, bà Lựu từng bị mù mắt, phải phẫu thuật để giữ lại thị lực. Hiện nay, mắt đã khá hơn nhưng vẫn phải tái khám định kỳ. Dù sức khỏe yếu, bà Lựu vẫn cố gắng phụ giúp chị gái làm những việc vặt trong nhà.
Gia đình bà Quý thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Ngoài khoản trợ cấp hơn 1 triệu đồng mỗi tháng cho con trai, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang đều do một tay bà Quý lo toan. Dù sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, bà vẫn bám lấy sào ruộng, chằm nón lá quanh năm để kiếm từng đồng lo cho gia đình.
Ông Trương Như Hạ, Trưởng thôn Bác Vọng Tây, cho biết hoàn cảnh của bà Quý thật sự rất khó khăn. Một mình bà gồng gánh chăm sóc con trai bệnh tật và em gái không chồng, không nơi nương tựa. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã cố gắng hỗ trợ, kêu gọi các đoàn thể chung tay giúp đỡ, nhưng cũng chỉ phần nào san sẻ được gánh nặng.
“Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể chung tay sẻ chia, giúp bà Quý có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, lo thuốc thang cho con trai và em gái”, ông Hạ bày tỏ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Quý - Mã số 1007 xin gửi về:
1. Bà Hoàng Thị Quý ở thôn Bác Vọng Tây, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, TP Huế..
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1007
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1007
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại:0975839126/0362.613.312
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1007
Hoàng Dũng