Tính mạng nguy kịch
Những ngày đầu tháng 6, khi nhiều học sinh lớp 12 đang nỗ lực ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học thì cánh cửa tương lai của em Nguyễn Đình Lộc lại đang dần đóng lại. Lộc đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh, trong tình trạng hôn mê sâu sau cú sét kinh hoàng giáng xuống ngay giữa cánh đồng.
Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều 15/6, khi Lộc theo mẹ ra đồng gặt lúa. Không ai ngờ rằng, một tia sét oan nghiệt bất ngờ đánh trúng người em. Lộc ngã gục giữa ruộng lúa, thân thể cháy sém.
Em Lộc trong tình trạng nguy kịch sau khi bị điện giật
Chị Lê Thị Xuân (SN 1970) – mẹ của Lộc hoảng loạn ôm con gào khóc giữa cánh đồng mênh mông, đôi tay run rẩy chẳng biết làm gì ngoài gọi tên con trong tuyệt vọng. Lộc nhanh chóng được mọi người đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103.
Thế nhưng đến nay, tính mạng của Lộc vẫn vô cùng mong manh. Theo chia sẻ của gia đình, Lộc đã được phẫu thuật mổ não ngay hôm vào cấp cứu. Em đang hôn mê sâu, chưa thể tự thở, sự sống như sợi chỉ mỏng manh.
Bố tâm thần, mẹ mù chữ
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xóm Chợ, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai (Hà Nội), Nguyễn Đình Lộc là anh cả trong nhà có hai chị em. Bố em bị bệnh thần kinh, sống trong trạng thái không kiểm soát được hành vi. Mẹ của Lộc không được nhanh nhẹn và mù chữ, quanh năm lam lũ ngoài đồng kiếm từng bữa ăn.
Cả gia đình sống dựa vào vài sào ruộng nhỏ và sự đùm bọc của bà con láng giềng. Mọi chi phí học hành của Lộc suốt những năm qua đều là sự chắt bóp, vay mượn từ người thân và hàng xóm.
Dù hoàn cảnh éo le, Lộc luôn học giỏi, chăm chỉ, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô và bạn bè. Những hôm không đến trường, em lại ra đồng, xuống bếp, phụ mẹ mọi việc. Lộc luôn tự nhủ phải cố gắng học hành để sau này có thể thay đổi số phận, đỡ đần mẹ và lo cho em nhỏ.
Thế nhưng, định mệnh nghiệt ngã đã chặn đứng giấc mơ ấy. Kỳ thi đại học đang đến gần, bạn bè em vẫn ngày ngày ôn tập, còn em nằm bất tỉnh phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, cơ thể bị tổn thương nặng, cơ hội hồi phục chưa ai dám nói trước.
Hoàn cảnh của gia đình em Lộc đang rất cần sự chung tay của cộng đồng
Chi phí điều trị của Lộc ngày một tăng cao. Mỗi ngày trôi qua là một gánh nặng mới đè lên vai chị Xuân. Người phụ nữ không biết chữ, càng không hiểu nổi các thông báo y tế, chỉ biết cầu xin phép màu giúp con sớm bình phục.
Người thân chẳng có, bà con lối xóm cũng chỉ giúp được phần nào. Sự sống của Lộc giờ đây đang phụ thuộc vào lòng nhân ái của cộng đồng.
Chia sẻ với PV, bà Dương Thị Lâm – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận xã Đỗ Động cho biết: ‘Hoàn cảnh gia đình nhà cháu Lộc thực sự rất khó khăn. Mẹ không được nhanh nhẹn, bố bị thần kinh không biết gì và còn phải chăm sóc người mẹ già hơn 80 tuổi. Địa phương chúng tôi cũng đã giúp đỡ gia đình tu sửa ngôi nhà lợp tôn ở tạm vì cũng không có điều kiện. Giờ cháu Lộc gặp nạn như này thì hoàn cảnh càng khó khăn hơn nên cũng mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người".
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Lộc - Mã số 1014 xin gửi về:
1. Em Nguyễn Đình Lộc ở xóm Chợ, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai (Hà Nội
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1014
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1014
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1014
Hà My