Anh Tranh đang phải cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người để có tiền điều trị cho vợ, con. Cuộc sống của gia đình anh Tranh vốn nghèo khó, chủ yếu dựa vào nương rẫy cằn cỗi. Điều kiện canh tác thiếu thốn và thời tiết khí hậu ở vùng sơn cước khắc nghiệt nên mùa được, mùa mất. Gia đình anh chưa khi nào hết cảnh túng thiếu. Lắm lúc anh Tranh bảo phải đi vay gạo để cầm cự qua ngày.
Nhưng cuộc sống còn thử thách người chồng, người cha nghèo này nhiều hơn thế. Tháng 9/2024, chị Giàng Thị Cáng – vợ anh Tranh - sau khi sinh con út Giàng Sao Mai được 4 tháng thì có những dấu hiệu bất thường. Chị thường xuyên bị buồn nôn, khó thở.
Bé Sao Mai có khối u ở bàng quang, việc điều trị cần thời gian dài
Vào viện tỉnh khám, các bác sĩ cho biết chị mắc bệnh phổi và cho thuốc về nhà uống điều trị. Dù vậy, tình trạng sức khỏe của chị Cáng cứ yếu hơn, có lúc còn lên cơn co giật. Lo sợ, anh Tranh vay mượn tiền đưa vợ xuống Hà Nội. Lúc này vợ chồng anh mới biết là chị Cáng bị chứng trầm cảm kèm theo dấu hiệu rối loạn thần kinh.
Trong lúc còn lo lắng chưa biết xoay sở thế nào để chữa bệnh cho vợ, anh Tranh lại bàng hoàng nhận tin con gái út Giàng Sao Mai bị bệnh nặng. Bé quấy khóc liên tục, không thể tiểu tiện bình thường. Đưa con đi khám, anh Tranh đau đớn biết tin con có khối u ở bàng quang.
Khi biết con phải điều trị lâu dài, anh Tranh càng rơi vào bế tắc. Chỉ tính riêng 3 tháng chữa bệnh cho vợ, gia đình anh đã vay mượn hơn 10 triệu đồng. Đến khi con nhập viện, anh vét sạch túi cũng chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Tiền viện phí, sinh hoạt, thuốc men đều là khoản nợ chồng chất từ vay mượn người thân, láng giềng.
Bé Sao Mai tới đây sẽ cần phải điều trị hóa chất
Bé Mai đã có kết quả sinh thiết và tới cần truyền hóa chất, dùng thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Anh Tranh không biết bấu víu vào đâu để có tiền tiếp tục chữa trị. Đơn thuốc của vợ anh cũng không thể mua đủ vì quá đắt đỏ.
"Con có u ác tính, bác sĩ bảo sẽ phải điều trị lâu, tôi không lấy tiền đâu ra. Ngay cả đơn thuốc của vợ tôi cũng chỉ mua được 1 số loại đã tốn hết 400 ngàn đồng/tháng, nhiều thuốc kê khác không thể mua nổi. Giờ tôi chỉ mong có chút tiền mua sữa cho con hằng ngày, rồi có thể đưa con về nhà. Tôi sợ con tôi chẳng thể có điều kiện tiếp tục chữa trị…" – anh Tranh nghẹn ngào.
Nhà anh Tranh. Ảnh: GDCC
Trước mắt, bé Sao Mai cần được hỗ trợ tiền ăn, tiền sữa để có đủ sức khỏe bước vào hành trình điều trị dài ngày. Gia đình anh Tranh mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để bé Sao Mai có cơ hội chiến đấu với bệnh tật, để chị Cáng tiếp tục chạy chữa và người cha dân tộc ấy có thể gánh vác được gia đình trong những ngày tháng gian nan hiện nay.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Tranh - Mã số 995 xin gửi về:
1. Anh Giàng A Tranh, bản Huổi Toóng I, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 995
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 995
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0393908042.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 995
Hà My