MU du đấu châu Á: Tour diễn tận thu vô hồn

MU du đấu châu Á: Tour diễn tận thu vô hồn
2 ngày trướcBài gốc
Ngày xưa, mỗi khi MU đặt chân đến châu Á, cả bầu không khí bóng đá bùng lên dữ dội. Vé cháy sạch chỉ sau vài giờ mở bán, fan xếp hàng rồng rắn, những tiếng "Glory Glory Man United" vang vọng khắp các sân bay, khách sạn, và sân vận động. Nhưng giờ đây, khi 32 cầu thủ và ban huấn luyện MU đáp xuống Malaysia cho tour du đấu ngắn ngày, người ta chỉ thấy... một cuộc dạo chơi nhạt nhòa, không còn chút hào quang.
MU lên đường sang Malaysia ngay khi EPL 2024/25 khép lại
8 triệu bảng - con số mà MU nhận được cho chuyến đi này (gặp ASEAN All-Stars và Hong Kong - TQ), thực ra chỉ như "bạc lẻ" so với quá khứ. Nó giống như một khoản cứu trợ khẩn cấp, bù đắp phần nào số tiền khổng lồ (ước tính 85 triệu bảng) mà Quỷ đỏ mất đi vì không được dự Champions League. Một CLB từng là biểu tượng toàn cầu, giờ phải chạy show bất chấp để gom góp bù vào ngân sách eo hẹp sau mùa giải thê thảm.
Ngay cả dàn sao MU mang sang cũng không thực sự hấp dẫn. Vắng mặt Lisandro Martinez, Mazraoui, Leny Yoro, những cái tên còn lại hầu hết là những người đã kéo MU chìm sâu vào khủng hoảng mùa vừa qua như Onana, De Ligt, Garnacho, Hojlund... HLV Ruben Amorim mang theo vài tài năng trẻ như Shea Lacey, Chido Obi hay Sekou Kone. Nhưng thực tế kể cả có Bruno Fernandes, Casemiro hay Mason Mount, những cái tên đó sao có thể đủ khiến fan Đông Nam Á rạo rực như những Beckham, Giggs, Scholes hay Rooney ngày xưa?
Casemiro không hào hứng gì khi đến Malaysia ngay sau khi mùa giải hạ màn
Trận gặp Các ngôi sao Đông Nam Á, dù được tổ chức trên SVĐ Bukit Jalil 84.000 chỗ, nhưng hãy chờ xem bao nhiêu ghế sẽ thực sự được lấp đầy. Sự thật là MU giờ chẳng khác nào một thương hiệu lỗi thời. Họ không còn mang đến giá trị chuyên môn đỉnh cao hay những trận đấu mãn nhãn.
Họ đến đây chỉ vì tiền. Tour du đấu này, về bản chất, không khác gì một vở diễn thương mại hóa bóng đá đến tận cùng, với một kịch bản cũ kỹ và một dàn diễn viên rệu rã.
Câu hỏi đặt ra là: MU đang cố bán cái gì cho người hâm mộ Đông Nam Á? Một đội bóng bạc nhược, hết thời và cạn kiệt niềm tin? Một thương hiệu cũ kỹ đang bấu víu vào hào quang đã tàn lụi? Hay chỉ đơn giản là một cái tên vẫn còn đủ lớn để bán áo đấu và vé vào sân?
Dù là gì đi nữa, rõ ràng giá trị của MU trên bản đồ bóng đá thế giới đã tụt dốc không phanh. Một tour du đấu được sắp xếp gấp gáp, vội vã lên kế hoạch ngay sau mùa giải ê chề mà không cho cầu thủ một ngày nghỉ ngơi, không để ban huấn luyện có thời gian tái thiết chiến lược, chỉ để đổi lấy 8 triệu bảng.
Đó không phải là một kế hoạch bóng đá, không phải là một chuyến đi để tìm lại cảm hứng hay khơi dậy khát khao chiến thắng. Đó chỉ đơn giản là một tour diễn tận thu vô hồn, nơi niềm tự hào và bản sắc Quỷ đỏ đang nhạt nhòa, mệt mỏi và khốn khổ trong vòng xoáy thương mại hóa lạnh lùng.
Danh sách cầu thủ MU đi tour du đấu châu Á 2025
Thiện Nguyên
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/mu-du-dau-chau-a-tour-dien-tan-thu-vo-hon-post612868.antd