Dưới cơn mưa nặng hạt ở Old Trafford, hiệp một trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League diễn ra theo kịch bản không ai ngờ tới. 2 tấm thẻ đỏ được rút ra, chia đều cho mỗi đội. Man Utd, CLB có phong độ tệ từ đầu mùa, dẫn trước nhà đương kim vô địch Club World Cup 2 bàn.
Với lợi thế sân nhà, MU dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 5 phút để khiến hàng thủ Chelsea khốn đốn. Sau pha làm tường của Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo thoát xuống và bị Robert Sanchez đốn ngã. Trọng tài chính ngay lập tức rút thẻ đỏ cho thủ môn bên phía đội khách.
Thẻ đỏ của Sanchez khiến mọi toan tính của Chelsea đổ bể.
Tấm thẻ đỏ chóng vánh đã khiến HLV Enzo Maresca phải đưa ra quyết định chưa từng có trong lịch sử Premier League, đó là thay liền 3 người trong vòng 21 phút. Lần lượt các ngôi sao trên hàng công như Estevao, Pedro Neto, Cole Palmer phải rời sân.
Với lợi thế hơn người, MU không có lý do để giảm nhịp độ. "Quỷ đỏ" liên tục nhồi bóng vào từ hai biên. Phút 15, Bruno Fenandes làm khán đài Old Trafford vỡ òa với pha chạy chỗ, dứt điểm cận thành, mở tỷ số. VAR vào cuộc nhưng không phát hiện lỗi của tiền vệ người Bồ Đào Nha, do anh vẫn đứng ngang gót giày cua Trevor Chalobah.
Đến phút 37, mành lưới Chelsea rung lên lần thứ 2, sau pha đánh đầu cận thành của Casemiro. Tuy nhiên, niềm vui của lão tướng người Brazil không kéo dài lâu. Phút 45+5, cựu sao Real bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ 2, khiến quân số hai đội cân bằng ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Khi lợi thế không còn, MU trở lại với hình ảnh của một đội bóng có nhiều vấn đề. Nửa đỏ thành Manchester không thể gây sức ép và dần bị đẩy lùi về phần sân nhà. Phút 64, mành lưới đội chủ sân Old Trafford rung lên sau pha đánh đầu cận thành của Wesley Fofana. May mắn mỉm cười với "Quỷ đỏ" khi trọng tài biên đã căng cờ báo hậu vệ người Pháp đã việt vị.
Sau quãng thời gian bị dồn ép, MU để thủng lưới sau pha đánh đầu của Chalobah ở phút 80. Leny Yoro, cầu thủ được HLV Ruben Amorim tung vào sân trong hiệp hai, có pha phòng ngự thiếu tập trung. Bàn thắng đến với Chelsea ở lần dứt điểm trúng đích đầu tiên từ đầu trận.
MU chật vật trước sức ép từ Chelsea.
Phải đến phút 83, MU mới đáp trả bằng tình huống đột phá, dứt điểm từ xa của Bruno Fernandes, buộc thủ thành Jorgensen phải vất vả cứu thua.
Quãng thời gian chính thức còn lại và 7 phút bù giờ, CĐV chủ nhà run rẩy trước những pha nhồi bóng vào từ hai biên của Chelsea. Nỗ lực đột phá, câu kéo thời gian hợp lý của Bruno, Amad giúp chủ nhà giữ lại 3 điểm, qua đó nối dài mạch bất bại trên sân nhà trước đối thủ thành London lên con số 12 năm liên tiếp.
Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.
Duy Anh