Manchester United đang phát đi những tín hiệu quan tâm đến Ollie Watkins.
Manchester United đang phát đi những tín hiệu quan tâm đến Ollie Watkins. Song, cách họ định giá tiền đạo người Anh khiến người ta không khỏi hoài nghi về mức độ nghiêm túc trong thương vụ này.
Khi so sánh con số 45 triệu bảng - mức giá tối đa mà MU được cho là sẵn sàng chi trả - với 71 triệu bảng cho Bryan Mbeumo hay hơn 60 triệu bảng cho Matheus Cunha, câu hỏi được đặt ra là: liệu “Quỷ đỏ” có thực sự coi Watkins là mảnh ghép quan trọng, hay đây chỉ là một động thái “đi cho có lệ” để làm hài lòng HLV Ruben Amorim?
Bóng dáng của thương vụ Kane - Man City
Thương vụ này gợi nhớ đến câu chuyện Manchester City từng theo đuổi Harry Kane vào năm 2021. Khi ấy, Pep Guardiola rất muốn có một trung phong đẳng cấp để thay thế Sergio Aguero.
Nhưng dù HLV người Tây Ban Nha khao khát đến mấy, giới chủ Man City không bao giờ tiến sát mức giá mà Tottenham yêu cầu. Những người am hiểu nội bộ Spurs khẳng định Man City chỉ chào giá khoảng 60 triệu bảng kèm các khoản thưởng - con số chẳng thể khiến Daniel Levy ngồi vào bàn đàm phán.
Fabio Paratici, khi đó là Giám đốc Bóng đá của Tottenham, không ngần ngại nói thẳng với Kane: Man City có thể “diễn” như đang theo đuổi anh, nhưng thực tế họ không đủ quyết tâm để chốt thương vụ. Kane ở lại Spurs, rồi chỉ một năm sau, Man City chi 51 triệu bảng để mang về Erling Haaland - một bản hợp đồng được đánh giá là khôn ngoan và triệt để hơn.
Watkins là mẫu trung phong hiện đại: khỏe, tốc độ, dứt điểm đa dạng và có khả năng chơi bóng phối hợp.
Aston Villa, thông qua vị giám đốc bóng đá lão luyện Monchi, nhiều lần khẳng định rằng Watkins không phải để bán. Dù vậy, tin tức từ chuyến du đấu Mỹ của MU vẫn cho biết chân sút 29 tuổi nằm trong danh sách hai mục tiêu ưu tiên, bên cạnh Benjamin Sesko.
Nhưng đáng chú ý là “Quỷ đỏ” không đưa ra lời đề nghị chính thức và mức giá “giả định” 45 triệu bảng mà họ sẵn sàng chi trả chỉ càng cho thấy sự thiếu quyết đoán.
Nếu thực sự xem Watkins là sự lựa chọn hàng đầu, MU cần hành động dứt khoát và xứng tầm với giá trị mà Villa đặt ra. Bằng không, mọi thứ chỉ dừng lại ở những thông tin rò rỉ trên mặt báo - thứ không giúp đội bóng nâng cấp hàng công vốn đang thiếu sắc bén.
Watkins - cầu thủ bị đánh giá thấp?
Điều nghịch lý là MU sẵn sàng trả 71 triệu bảng cho Bryan Mbeumo - một cầu thủ chưa từng đạt tầm ảnh hưởng như Watkins tại Premier League - nhưng lại cho rằng tiền đạo của Villa chỉ đáng giá 45 triệu bảng. Ngay cả Matheus Cunha, một tiền đạo tiềm năng nhưng chưa bao giờ được xem là số 9 đẳng cấp, cũng được định giá cao hơn Watkins trong mắt MU.
Watkins là mẫu trung phong hiện đại: khỏe, tốc độ, dứt điểm đa dạng và có khả năng chơi bóng phối hợp. Anh là người gánh vác hàng công của Aston Villa, góp công lớn giúp đội bóng này vươn tầm ở Premier League và châu Âu.
Ở tuổi 29, Watkins đang trong giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Dù không còn là bản hợp đồng của tương lai, giá trị hiện tại của anh - xét về đóng góp và tầm ảnh hưởng - khó có thể thấp hơn 60 triệu bảng.
Watkins, giống như Kane năm nào, xứng đáng được một đội bóng thực sự tin tưởng và khát khao.
MU từng nhiều lần thất bại vì thiếu dứt khoát trên thị trường chuyển nhượng. Từ việc bỏ lỡ Haaland vì chần chừ, hay trả giá đắt để đưa về những ngôi sao “hết thời” như Alexis Sanchez, đội bóng này vẫn chưa xây dựng được một chiến lược rõ ràng.
Nếu MU chỉ coi Watkins là “phương án tình thế”, họ sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm. Một tiền đạo phải được chiêu mộ với niềm tin tuyệt đối từ CLB giống như cách Arsenal dứt khoát chi 64 triệu bảng cho Viktor Gyökeres, bất chấp chân sút người Thụy Điển không trẻ hơn Watkins là bao.
Có thông tin rằng Aston Villa sẵn sàng bán Watkins với giá 60 triệu bảng hồi tháng 1, và khả năng đó vẫn để ngỏ trong mùa hè này. Nhưng với mức giá 45 triệu bảng, Monchi và Villa chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng.
Nếu MU không thật sự nghiêm túc, Watkins nên cân nhắc liệu Old Trafford có phải bến đỗ phù hợp. Bởi một cầu thủ như anh xứng đáng được một CLB thực sự khao khát và đánh giá đúng giá trị. Arsenal đã từng “gõ cửa” nhưng không đủ quyết tâm. MU, nếu không hành động ngay, sẽ lại bỏ lỡ một cơ hội khác.
Manchester United từng bị coi là thiếu tầm nhìn trong công tác chuyển nhượng, và thương vụ Watkins đang phơi bày điều đó thêm một lần nữa. Định giá thấp một cầu thủ quan trọng như Watkins chẳng khác nào gửi thông điệp rằng họ không thực sự muốn có anh.
Bốn năm trước, Man City từng nghĩ Grealish đáng giá hơn Kane, và giờ đây MU cũng đang đi theo lối mòn khi đánh giá Watkins thấp hơn Mbeumo. Kết quả? Có thể họ sẽ lại phải nhìn đối thủ giành được những tiền đạo chất lượng trong khi bản thân tiếp tục loay hoay tìm lối ra cho hàng công.
Watkins, giống như Kane năm nào, xứng đáng được một đội bóng thực sự tin tưởng và khát khao. Nếu MU không thể hiện điều đó, có lẽ tốt hơn là họ đừng bước vào thương vụ này ngay từ đầu.
Hà Trang