Đêm qua, MU đã tiếp Fulham, đội bóng đứng cao hơn họ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đối thủ là một cái tên không hề dễ chịu nhưng MU vẫn nắm cơ hội để giành chiến thắng nhiều hơn khi họ đang khá có duyên với mặt trận FA Cup. 7 trận gặp Fulham vừa qua họ thắng 6. MU cũng toàn thắng Fulham trong 3 lần đối đầu vừa qua ở FA Cup, ghi tổng cộng 10 bàn.
Nhưng sự áp đảo ấy không được thể hiện qua lối chơi trên sân. Đội chủ nhà lúng túng trong những pha phối hợp, trong khi các vị khách thi đấu đầy khoa học và bản lĩnh. Họ dễ dàng đánh chặn những pha bóng thiếu kết nối của đối thủ. Thậm chí cuối hiệp 1, Fulham đã ghi bàn mở điểm.
Như các trận đấu sân nhà trước, MU tiếp tục thể hiện tệ và họ đối diện với thêm một thất bại. Dù vậy, cơ hội đã thắp lên cho đội bóng này với tình huống tỏa sáng của Bruno ở phút 71. Bruno nhận được chuyền từ Dalot rồi dứt điểm từ rìa vòng cấm ghi bàn.
Bruno ghi bàn nhưng không thể giúp đội nhà đi tiếp
Anh giúp MU lên tinh thần. Thời gian còn lại, đội bóng này nỗ lực áp đảo đối phương. Tuy nhiên, khâu phối hợp đoạn cuối của họ vẫn kém chất lượng khiến MU chỉ có được một cơ hội rõ ràng trong nửa tiếng đồng hồ còn lại kể cả bù giờ. Đó là pha đối mặt với thủ môn của Garnacho ở phút 90. Những cầu thủ này dứt điểm rất hiền, tạo điều kiện cho thủ môn Leno cản bóng.
Kết quả hòa 1 đều khiến hai bên phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, MU có thời điểm thậm chí phải câu giờ chờ kết thúc 2 hiệp phụ. Nhiều CĐV tại Old Trafford không hài lòng với tư tưởng lộ liễu của đội nhà.
Hai bên bước vào loạt sút luân lưu và những cú đá lộ khiến MU ôm hận. Sau 3 lượt thành công, liên tiếp Lindelof, Zirkzee đã thực hiện hỏng với những cú sút quá dễ dàng để thủ môn Fulham cản phá.
Với kết quả chung cuộc thua trên chấm luân lưu, MU chính thức vỡ mộng trên 3 đấu trường trong nước là Ngoại hạng Anh, FA Cup và Cúp liên đoàn. Lúc này, họ chỉ còn Cúp C2 châu Âu để hướng tới một danh hiệu và đó cũng là con đường duy nhất để đội bóng này trở lại với mặt trận châu lục vào mùa giải sau.
Đặng Lai