Phút 13, một tình huống hy hữu xảy ra trên sân Old Trafford. Irdissa Gueye, trong lúc tranh cãi với đồng đội Michael Keane, đã nhảy vào tát cầu thủ này. Mâu thuẫn nội bộ tự đưa Everton vào thế khó vì trọng tài đã truất quyền thi đấu tiền vệ của họ, khiến CLB này chỉ còn 10 người từ sớm.
Dù vậy, đội khách vẫn rất ngoan cường. Thậm chí những phút đầu hiệp 1, họ còn chơi ngang ngửa với MU. Số cơ hội là không nhiều song chất lượng các pha dứt điểm từ phía Everton là rất tốt. Đến phút 30, họ đã vươn lên dẫn bàn. Dewsbury-Hall đi bóng qua Bruno Fernandes và Yoro ở trung lộ. Sau đó anh cứa lòng chân phải hiểm hóc mở tỷ số.
Dewsbury-Hall ghi bàn duy nhất trận đấu
MU tấn công rất đơn điệu. Bài chính của họ là dồn bóng cho Mbeumo và Amad Diallo. Nhưng cả 2 đều không thể tạo ra sự khác biệt. Sang hiệp 2, HLV Amorim thay đổi quyết liệt hàng công.
Sự xuất hiện của Mason Mount được kỳ vọng sẽ mang đến đột biến. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết ở những pha xử lý quyết định. Phút 73, Bruno đứng trước cơ hội ngon ăn song anh lại xử lý rườm rà ném đi thời cơ. Các phút 80 và 90, Joshua Zirkzee cũng tung ra 2 cú đá chất lượng. Một lần nữa Pickford lại xuất sắc.
Cứ như thế sau 25 cú đá, MU đổi về con số 0 tròn trĩnh. MU lần đầu thua sau 5 trận bất bại, lần đầu tiên Everton trên sân nhà sau hơn 1 thập kỷ. Họ đã chấm dứt chuỗi trận ấn tượng và lúc này, CLB thành Manchester trở về với nỗi thất vọng khi họ giậm chân ở vị trí thứ 10 với 18 điểm.
Đặng Lai