Trận đấu diễn ra với thế trận không hề dễ dàng cho đội khách. Newcastle cho thấy sự lì lợm quen thuộc trong lối chơi phòng ngự phản công, sẵn sàng chịu sức ép nhưng luôn chờ đợi cơ hội tung đòn quyết định. Ngay cả khi phải thi đấu thiếu người do Ramsey bị thẻ đỏ cuối hiệp 1, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vẫn duy trì sự kỷ luật và tập trung cao độ, khiến MU gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.
MU nếm trải thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Michael Carrick
Newcastle mở tỉ số nhờ công Gordon trên chấm 11m phút 45+6, trước khi Casemiro gỡ hòa 3 phút sau đó. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, bất ngờ đã xảy ra khi Osula ghi bàn quyết định 2-1 cho đội chủ nhà, khiến MU không kịp xoay chuyển tình thế.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Michael Carrick bày tỏ sự thất vọng: "Kết quả này rõ ràng rất đáng thất vọng. Chúng tôi không thể hài lòng với màn trình diễn của chính mình. Tôi hiểu Newcastle luôn là đối thủ khó chịu nhưng thực tế chúng tôi đã có những thời điểm đủ khả năng để định đoạt trận đấu. Thật đáng tiếc khi một vài cơ hội quan trọng không được tận dụng”.
Khi được hỏi về lợi thế hơn người trong hiệp hai nhưng vẫn không thể ghi bàn, nhà cầm quân người Anh khẳng định ông không muốn lấy đó làm lý do để bào chữa. Theo Carrick, yếu tố quyết định nằm ở chính màn thể hiện của các cầu thủ MU.
“Tôi không nghĩ nhiều về việc đối thủ còn 10 hay 11 người. Điều quan trọng là chúng tôi đã không chơi đủ tốt. Không có lý do nào để biện minh cho thất bại này cả. Đơn giản là chúng tôi chưa đạt tới tiêu chuẩn cần thiết”, Carrick nói.
Trước câu hỏi về việc đội bóng còn thiếu điều gì để giành chiến thắng, Carrick cho rằng vấn đề không nằm ở thái độ thi đấu mà ở phong độ và chất lượng trong những thời điểm quyết định: "Đây không phải câu chuyện về tinh thần hay nỗ lực. Mọi cầu thủ khi ra sân đều muốn chiến thắng. Tuy nhiên, bóng đá đôi khi phụ thuộc vào phong độ và chất lượng trong từng khoảnh khắc. Khi đội bóng thua, rất dễ để tìm ra ai đó để đổ lỗi, nhưng tôi không nghĩ đó là cách tiếp cận đúng”.
HLV của Manchester United cũng dành lời khen cho đối thủ, thừa nhận Newcastle đã thể hiện sự kiên cường và xứng đáng với chiến thắng. Dù thất bại khiến ông cảm thấy không hài lòng, Carrick vẫn tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng trong quá trình xây dựng.
“Hôm nay chúng tôi không chơi tốt như kỳ vọng. Đồng thời, Newcastle đã thi đấu rất kỷ luật và xứng đáng giành chiến thắng. Tôi không thích phải nói điều đó nhưng đó là sự thật. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi cần đứng dậy, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Thất bại luôn khiến bạn khó chịu, nhưng nhìn tổng thể, tôi vẫn tin rằng đội bóng đang tiến triển theo hướng tích cực”, Carrick khép lại.
Thiện Nguyên