Cảnh trong phim “Mưa đỏ”. Ảnh: ĐPCC.
Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Hội đồng tuyển chọn gồm 5 thành viên, do ông làm Chủ tịch đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn cho 2 phim Địa đạo và Mưa đỏ. Kết quả: “Mưa đỏ” giành 4 phiếu, còn 1 phiếu dành cho Địa đạo. Mưa đỏ được hầu hết các thành viên thuộc Hội đồng tuyển chọn đánh giá là gần với tiêu chí dự giải Oscar kỳ này hơn cả. Như vậy, với số điểm gần như tuyệt đối, tác phẩm điện ảnh của Thượng tá Đặng Thái Huyền đã được Hội đồng gồm 5 thành viên lựa chọn là đại diện cho Việt Nam tranh giải tại Oscar 2026.
Theo đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu theo quy định của BTC và gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho Ban tổ chức Giải thưởng Oscar 2026 lần thứ 98.
Ngày 29/9, “Mưa đỏ” đã rời rạp chiếu sau một tháng làm mưa gió ở các rạp. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền không chỉ hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh nghệ thuật, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.
Điện ảnh Việt bắt đầu gửi phim tham dự hạng mục “Phim quốc tế hay nhất” của Oscar từ năm 1993, với tác phẩm "Mùi đu đủ xanh" của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng. Từ đó đến nay, gần như mỗi năm Việt Nam đều chọn một tác phẩm tham gia, gần đây là "Mắt biếc" (2020), "Bố già" (2021), "578: Phát đạn của kẻ điên" (2022), "Tro tàn rực rỡ" (2023) và "Đào, phở và piano" (2024). Tuy vậy, cho đến nay chỉ có "Mùi đu đủ xanh" từng lọt vào danh sách đề cử chính thức tại hạng mục này. Các tác phẩm còn lại đều dừng chân ở vòng sơ tuyển.
Bộ phim “Mưa đỏ” tiếp nối hành trình này với niềm kỳ vọng mới, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Nam, mà còn nâng cao vị thế của điện ảnh nước nhà trên bản đồ điện ảnh thế giới. Phim tham dự Giải thưởng Oscar lần thứ 98 cũng là cơ hội để thế giới thêm một lần nữa lắng nghe câu chuyện của Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu sức lay động.
Khán giả trong nước tin tưởng rằng, năm nay ứng viên "Mưa đỏ" hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn, ít nhất là một lần nữa “ghi dấu” - lọt vào danh sách đề cử như "Mùi đu đủ xanh" năm 1993.
Cục Điện ảnh khẳng định, việc “Mưa đỏ” dự tranh giải Oscar là sự kiện đặc biệt, khẳng định nỗ lực hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi điện ảnh lớn nhất thế giới.
Theo phân tích từ các chuyên gia, cử một bộ phim tham gia Oscar, bất kể kết quả, vẫn mang lại nhiều giá trị cho điện ảnh Việt. Bởi đó là cơ hội để chúng ta hiểu mình đang ở đâu trên bản đồ điện ảnh thế giới, từ đó điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp hơn trong tương lai. Mỗi lần Việt Nam gửi phim đi Oscar là một cơ hội để phim nước ta được công chúng, giới phê bình và truyền thông quốc tế chú ý. Dù không thắng giải, việc xuất hiện trong danh sách sơ tuyển cũng đã mở ra cánh cửa đối thoại văn hóa.
Vi Cầm