Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 7/9, doanh thu của “Mưa đỏ” đã vượt 552 tỷ đồng, đưa bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền lên vị trí số một trong danh sách phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé. Thành tích này giúp tác phẩm vượt qua “Mai” (551 tỷ đồng) của Trấn Thành.
Đáng chú ý, nếu như “Mai” phải mất 40 ngày mới đạt mốc doanh thu trên, thì “Mưa đỏ” chỉ cần 17 ngày phát hành, tương đương hơn hai tuần. Riêng trong ngày 7/9, bộ phim đã thu về khoảng 25 tỷ đồng, bán ra 260.000 vé trên tổng 4.600 suất chiếu toàn quốc.
Ngay sau kỷ lục lịch sử, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã gửi gắm chia sẻ đầy xúc động: “Có một bộ phim tên là 'Mưa đỏ'. Nhưng đằng sau những thước phim ấy, là một hành trình tập thể – nơi mà mỗi cộng sự đều để lại dấu ấn khó quên. Tôi muốn kể lại câu chuyện về họ, từng người một. Nhưng tôi nghĩ nói bao nhiêu cũng là không đủ. Tôi vẫn luôn tâm niệm Mưa đỏ không phải là một bộ phim mà sau đó sẽ tôn vinh công sức đóng góp của riêng cá nhân ai”.
Nữ đạo diễn nhấn mạnh đây là công trình chung: “'Mưa đỏ' là nhiệm vụ cấp trên hết lòng ủng hộ, tin tưởng giao phó. Là thành quả của các lực lượng quân binh chủng phối hợp, sát cánh. Là một đại gia đình – nơi mỗi người tham gia, từ tiền kỳ đến hậu kỳ đều góp một phần mồ hôi, nước mắt và cả trái tim mình trong đó.
Suốt thời gian thực hiện, tôi may mắn khi có những cố vấn, những cộng sự, những diễn viên… không chỉ yêu nghề, có tâm, có tầm mà còn luôn biết yêu thương, bọc lót, xả thân vì phim, vì nhau đúng nghĩa hai từ ‘đồng chí’, ‘đồng đội’. Với tôi, họ đã là người thân, là một phần ký ức của đời làm phim đẹp đẽ, chân thành và không thể nào quên”.
Đạo diễn cũng không quên dành sự tri ân cho hàng triệu khán giả đã tới rạp: “Chúng tôi mang khát vọng kể lại câu chuyện của cha anh bằng tất cả sự chân thành của người nghệ sĩ, nhưng chính khán giả mới là người đã hoàn tất câu chuyện ấy, đã tiếp thêm cho 'Mưa đỏ' một linh hồn sống động, để bộ phim không chỉ nằm trong khuôn hình, mà còn là một hành trình tuyệt đẹp và đáng nhớ. 'Mưa đỏ' sẽ mãi là giấc mơ, tình yêu và khát vọng của chúng tôi. Xin cảm tạ và biết ơn về tất cả”.
Lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, “Mưa đỏ” khắc họa chân dung những người lính trẻ cùng nhân dân kiên cường trong cuộc chiến. Nhân vật trung tâm là Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – một sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ, sát cánh cùng đồng đội trong những ngày khốc liệt.
Kịch bản của nhà văn Chu Lai tập trung vào số phận con người, thay vì chỉ khắc họa các trận đánh lớn. Chính cách kể này, kết hợp cùng nhiều đại cảnh chiến đấu hoành tráng, đã giúp bộ phim khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ và tạo dấu ấn khác biệt trong dòng phim chiến tranh cách mạng.
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi lập kỷ lục doanh thu, ê-kíp đã tổ chức nhiều buổi chiếu giao lưu tại Hà Nội, TP.HCM và buổi chiếu tri ân ở thành cổ Quảng Trị hôm 4/9, thu hút hơn 5.000 cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương.
Chia sẻ với VOV.VN, đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định, dòng phim chiến tranh cách mạng – hậu chiến sẽ là con đường mà chị theo đuổi đến hết sự nghiệp của mình. Đó là lựa chọn và cũng là trách nhiệm mà chị luôn ý thức rõ”.
Nữ đạo diễn kỳ vọng “Mưa đỏ” sẽ là cú hích để khán giả yêu thích hơn dòng phim lịch sử, đồng thời tiếp thêm động lực cho các đồng nghiệp: “Nếu bộ phim được đón nhận, nó sẽ tiếp thêm động lực cho những nhà làm phim khác, để chúng ta cùng tạo nên một ‘hệ sinh thái’ phim lịch sử – chiến tranh phong phú hơn trong tương lai. Người được hưởng lợi nhiều nhất chính là khán giả trẻ, khi có thêm cơ hội hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, từ đó trân trọng giá trị hòa bình hôm nay”.
Hà Phương/VOV.VN