Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 13h ngày 23/8, phim "Mưa đỏ" đạt tổng doanh thu hơn 52 tỷ đồng, sau 1 ngày khởi chiếu chính thức và các suất chiếu sớm, vé đặt trước. Với thành tích này, "Mưa đỏ" vượt qua “Địa đạo” trở thành tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Trước đó, “Địa đạo” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên có doanh thu mở màn hơn 30 tỷ đồng khi ra rạp đầu tháng 4.
Với các suất chiếu sớm từ tối 21/8, "Mưa đỏ" thu được 20 tỷ đồng, bao gồm cả vé đặt trước cho các ngày sau. Trong ngày đầu công chiếu 22/8, dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hơn 43 tỷ đồng. Hiện tại, "Mưa đỏ" đứng đầu doanh thu trong ngày tại phòng vé Việt.
Một cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC
"Mưa đỏ" là tác phẩm điện ảnh lớn do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường của quân và dân ta bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – một trận đánh đã trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chiến công ấy không chỉ được ghi tạc vào sử sách mà còn là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của Hội nghị Paris và đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Để tái hiện không khí của mùa hè đỏ lửa năm 1972, đoàn phim đã dựng lại phiên bản mô phỏng Thành cổ Quảng Trị sát dòng sông Thạch Hãn – nơi từng chứng kiến sự hy sinh anh dũng của hàng nghìn chiến sĩ. Từng hố bom, chiến hào, trạm phẫu thuật, sân bay dã chiến… đều được phục dựng một cách tỉ mỉ dưới sự hướng dẫn của các cựu binh và nhân chứng lịch sử. Bối cảnh ấy không chỉ giúp bộ phim thêm phần chân thực, mà còn là lời nhắc nhở xúc động về những mất mát, hy sinh vì nền độc lập dân tộc.
Sau buổi ra mắt và công chiếu chính thức, “Mưa đỏ” nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn. Một số khán giả để lại bình luận sau khi xem phim: "Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ rất tự nhiên, đặc biệt là những cảnh thể hiện tinh thần đồng đội. Phim làm mình rơi nước mắt nhiều lần. Càng xem càng thấy biết ơn, càng thấy trách nhiệm với cuộc sống hôm nay"; "Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh mà còn là bài học về lòng dũng cảm và sự hy sinh. Thật sự nên xem và suy ngẫm"; "Xem phim xong mà tim mình vẫn còn thắt lại. Bộ phim vừa bi tráng vừa xúc động, khiến mình không chỉ rơi nước mắt mà còn thấy khâm phục sự hy sinh của thế hệ cha anh"...
"Mưa đỏ" lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường của quân và dân ta bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: ĐPCC
Những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia trận đánh Quảng Trị cũng xúc động khi xem phim "Mưa đỏ". Đại tá Nguyễn Văn Hợi - trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, một trong những người trở về từ chiến trường năm ấy chia sẻ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy".
NSƯT Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim "Mưa đỏ" bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón nhận của khán giả. "Chúng tôi xem đây không chỉ là một bộ phim mà còn là nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Ê-kíp đã cố gắng 200% sức lực nên không còn gì tiếc nuối", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.
"Mưa đỏ" kể lại những tháng ngày chiến tranh khốc liệt không thể dập khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, tình yêu quê hương, tình cảm đồng đội, gia đình sâu nặng trong lòng người lính trẻ, chắc hẳn sẽ còn dư âm mãi với thế hệ hôm nay và mai sau. Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ như Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Đình Khang, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Lê Hoàng Long… cùng những gương mặt giàu kinh nghiệm như NSND Trần Lực, Đinh Thúy Hà, Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Lâm Vissay…
Mai Trang/VOV.VN