Mùa giải V.League kỳ lạ

Mùa giải V.League kỳ lạ
4 giờ trướcBài gốc
Già néo suýt đứt dây
Có 3 điểm đen gắn liền với V.League, dù VFF, VPF và BTC giải cố gắng khắc phục qua từng mùa. Thứ nhất là vấn nạn trọng tài. Thứ hai là bạo lực sân cỏ. Và thứ ba là chuyện các đội bóng giải thể sau khi bị “rút ổng thở” bởi đại gia.
Mới nhất, Quảng Nam trở thành CLB thứ… 27 trong lịch sử bóng đá Việt Nam bị xóa sổ. Vốn dĩ từ hơn 2 tuần trước, đội bóng đất Quảng đã thông báo giải tán tới cầu thủ và huấn luyện viên. Lý do đơn giản đến từ nguồn ngân sách từ nhà tài trợ đồng hành trước đó không còn được đảm bảo.
Đại diện đất Quảng cố gắng tìm Mạnh thường quân mới. Họ liên tục xin VFF, VPF trì hoãn thời gian đăng ký tham dự V.League 2025/26. Nhưng không có bàn thắng ở phút bù giờ với Quảng Nam. Cựu vương V.League 2017 lặng lẽ biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, đồng thời đẩy BTC giải vào thế gấp rút tìm kiếm CLB thế chỗ.
V.League thấp thỏm vì Quảng Nam.
PVF-CAND là cái tên thay Quảng Nam, khi thời hạn đăng ký tham dự V.League đã quá trễ. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Thạch Bảo Khanh phải “vắt chân lên cổ” để khỏa lấp chỗ trống đội hình, từ nhân sự đến đẳng cấp. Còn nhớ mấy ngày trước đó, đội bóng này còn thoải mái cho CLB Công an TP Hồ Chí Minh mượn 2 tài năng trẻ chất lượng là Nguyễn Đức Phú và Tẩy Văn Toàn, do có thừa tiềm lực để tham dự hạng Nhất 2025/26. Song bước ngoặt lên V.League đột ngột đã khiến cho PVF-CAND vất vả tìm kiếm nhân sự giỏi hòng tránh rơi vào cảnh “lót đường” ở mùa giải sang năm.
Như đã nói kể trên, bóng đá Việt Nam chứng kiến không ít các CLB bỏ giải giữa chừng. Nhưng chuyện BTC V.League 2025/26 nhẫn nại chờ một CLB gồng mình để đảm bảo đủ điều kiện tham dự lại là chuyện xưa nay hiếm. Dù ở góc độ nào đi chăng nữa, người hâm mộ đương nhiên không tránh khỏi cảm giác chán chường và thất vọng. Bởi dù đã bước sang năm thứ 26, V.League vẫn tồn tại những “đặc sản” không chuyên.
Những thương vụ bất ngờ
Đúng trong bối cảnh nhiều cổ động viên giữ nguyên định kiến về V.League, giải đấu này bất ngờ lột xác và tạo được cú hích, thông qua sự rầm rộ đến từ thị trường chuyển nhượng. Bất chấp việc đã ở cuối giai đoạn mua sắm nhưng phiên “chợ hè” vẫn đang diễn ra nhộn nhịp và chứng kiến các bản hợp đồng tiếng tăm.
Nguyễn Tiến Linh, đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 thay đổi bến đỗ đúng ở giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thay vì ở lại để trở thành tượng đài ở Becamex TP.HCM (trước đó là Becamex Bình Dương), chân sút 28 tuổi đã quyết định đầu quân cho CLB Công an TP Hồ Chí Minh.
Đội phó của ĐT Việt Nam không phải là bản hợp đồng “bom tấn” duy nhất mà CLB Công an TP Hồ Chí Minh tạo nên, trong giai đoạn tiếp nhận chuyển giao từ CLB TP Hồ Chí Minh. Thay vì một lực lượng trung bình phục vụ cho mục tiêu trụ hạng, đại diện ngành Công an phía Nam âm thầm chiêu mộ hàng loạt cầu thủ giỏi để hướng đến top 5 giải đấu. Có thể kể đến như cựu tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam: Phạm Đức Huy, Đặng Văn Lắm hay Phạm Văn Luân.
Ngoài ra, việc đưa về Samuel Bastien - tiền vệ từng có thời điểm được định giá 7 triệu euro cũng đủ khiến CLB Công an TP Hồ Chí Minh được cổ động viên trầm trồ. Nên nhớ trước khi về Việt Nam, tiền vệ 28 tuổi đã chơi cho 2 CLB nổi tiếng của Bỉ (Anderlect, Standard Liege), Italia (Chievo) và đặc biệt là cùng Burnley thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa 2023/24. Không dừng lại ở đó, trung vệ Matheus Felipe - cầu thủ được Transfermarkt định giá 1 triệu euro cũng đến với CLB Công an TP Hồ Chí Minh. Điều đó cũng đủ để thấy đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức mạnh vì gạo, bạo vì tiền thế nào.
Cũng xoay quanh câu chuyện định giá cầu thủ, người hâm mộ V.League càng có lý do để chờ đợi mùa giải 2025/26 khởi tranh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng nổi tiếng với việc “thắt lưng buộc bụng” khi tham gia chuyển nhượng, cũng đưa về tiền đạo Serdyuk. Gương mặt người Ukraine cũng được định giá 800.000 euro. Con số này đủ để thấy nỗ lực tái thiết đội hình của đại diện miền Trung, sau một loạt sự ra đi của các trụ cột như Xuân Trường, Adou Minh, Đình Tiến… Cũng không chịu kém cạnh về việc mua sắm ngoại binh khủng. CLB Hà Nội, sau khi đưa về Hendrio, tiếp tục đưa về tiền vệ trung tâm Willian Maranhao, người có giá trị top đầu V.League mùa này.
Song song với tham vọng đến từ các CLB được cụ thể hóa bằng những bản hợp đồng “nặng đô”, V.League 2025/26 còn một thỏi nam châm uy lực khác. Đó là sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ Việt kiều chất lượng cao. Chung Nguyen Do (Trần Thành Trung) – tuyển thủ U21 Bulgaria đã đồng ý đến V.League với bản hợp đồng không dưới 10 tỷ đồng từ CLB Ninh Bình. Lee Williams nhận khoản lương hậu hĩnh để từ Anh về Việt Nam đầu quân cho Thể Công Viettel. Brandon Ly, cái tên trưởng thành từ Burnley cũng đã chấp nhận đến V.League và thi đấu cho CLB Công an Hà Nội.
Bên cạnh đó, các CLB V.League thi nhau chiêu mộ hiền tài gốc Việt từ trung bình đến khá. Điều này không phải nhằm khỏa lấp chỗ trống đội hình (mỗi CLB được đăng ký 2 suất cầu thủ Việt kiều) mà chính các đội bóng cũng thực sự quan tâm đến sức hút và chất lượng của những gương mặt này.
V.League càng tham vọng, người hâm mộ lại càng muốn theo dõi. Giải đấu này càng được đầu tư chỉn chu, vị thế cũng ngày một nâng tầm…
V.League chưa có Xuân Son, Văn Hậu ở lượt đi
Ngoài ngoại binh được định giá cao, gương mặt Việt kiều nổi tiếng, V.League 2025/26 cũng chờ đợi vào màn tái xuất của 2 tuyển thủ quốc gia. Đó là Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu.
Tuy nhiên theo chia sẻ của HLV Vũ Hồng Việt (Nam Định), Xuân Son chỉ có thể tái xuất ở giai đoạn 2. “Hiện tại, Xuân Son ở quê nhà tập hồi phục. Khả năng anh ấy có thể quay lại sân cỏ ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/26 là rất khó. Chúng tôi hy vọng Xuân Son có thể trở lại ở giai đoạn lượt về”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.
Câu chuyện tương tự là Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ trái tài năng của bóng đá Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn tập với bóng ngoài sân. Anh dự kiến mất từ 4-5 tháng để thực sự tái xuất sân cỏ đỉnh cao.
An Khánh
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/the-thao/mua-giai-v-league-ky-la-i777356/