Những ngày này, Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường (phường Thủ Dầu Một) đón chào hàng trăm người lao động, cụ già, em nhỏ… đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí do Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường phối hợp UBND phường Thủ Dầu Một và bệnh viện tổ chức.
Dưới những cây thông, các y bác sĩ và tình nguyện viên ân cần đo huyết áp, phát thuốc, dặn dò người dân cách giữ gìn sức khỏe. Những túi gạo, phần quà được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường
Trước đêm Giáng sinh, nhà thờ tổ chức “bữa cơm huynh đệ”. Những phần cơm nóng hổi được dọn ra hòa vào tiếng chúc nhau bình an. Trên bàn ăn, mọi khoảng cách và khó nhọc đời thường được đặt xuống, chỉ còn lại hai tiếng thân thương - anh em và sự sẻ chia chân thành. “Giáo xứ luôn chú trọng đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, hướng về người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh. Mong rằng tất cả mọi người, người có đạo hay không có đạo, đều chung niềm vui gặp gỡ, chia sẻ và cầu mong những điều tốt đẹp nhất”, Linh mục Antôn Hà Văn Minh, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường chia sẻ.
Không chỉ trong các nhà thờ, xóm đạo, tinh thần sẻ chia ấy lan tỏa về từng con hẻm, khu dân cư của thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Nhất tổ chức chương trình “Giáng sinh ấm áp”, mang niềm vui đến với người dân khó khăn bằng cách chuẩn bị 100 phần quà và bữa ăn nghĩa tình tại bếp ăn cộng đồng, với thông điệp giản dị “Trao yêu thương - Nhận nụ cười”.
Những suất cơm nóng hổi, những hộp quà nhỏ được trao cho người già neo đơn, công nhân vệ sinh môi trường, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang mưu sinh vất vả… những người đang mưu sinh vất vả ngoài đường trong những ngày cận kề Giáng sinh. Vì vậy, một hộp cơm nóng, một túi quà được trao tận tay đã trở thành lời chúc Giáng sinh bình an ý nghĩa.
Cùng chị em hội viên trao quà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) Trương Thị Phương Mai cho biết, những món quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia đến với những người yếu thế, để mọi người có một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành. Hoạt động này giúp cán bộ hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác hội và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) trao quà đến người dân dịp Giáng sinh Ảnh: CẨM TUYẾT
Mờ sáng 24-12, xóm đạo khu phố Hòa Long (phường Lái Thiêu) đã rộn ràng tiếng nhạc Giáng sinh vang lên khắp xóm. Trẻ con mặc trang phục Noel chạy nhảy, cười nói trước hiên nhà. Trong mỗi gia đình, người lớn tranh thủ quét dọn, trang trí lại nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm tối để cả nhà quây quần trước giờ đến nhà thờ.
Trong căn nhà cuối hẻm, chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (sinh năm 1990) đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình trước giờ đi lễ. Trước hiên nhà, hai vợ chồng đã tự tay làm một tiểu cảnh hang đá nhỏ trước sân nhà, mong Giáng sinh năm nay thêm ấm cúng, vui vẻ cho cả gia đình.
Chiều đến, cơn mưa nặng hạt bất chợt trút xuống, phủ mờ những con đường trong lòng thành phố. Trên những cung đường đi đến các nhà thờ, dòng người vẫn đổ về ngày càng đông nhưng chậm hơn, cẩn thận hơn. Tiếng mưa hòa cùng tiếng chuông ngân vang, mang theo không khí Giáng sinh vừa ấm áp, vừa trang nghiêm...
NHÓM PV