Những trẻ em vùng biển theo chân ngư dân câu mực, bạch tuộc vào mùa hè rất thú vị
Mới 12 tuổi, nhưng em Lê Phước Điền (xã Liên Hương) đã có kinh nghiệm nhiều nghề từ biển. Mùa nào việc đó, tháng hè thì em ra biển cào chang chang, đi bắt còng, phụ ngư dân kéo lưới… Còn tới mùa có cá đối, em lại theo các anh trong xóm đi câu. Mỗi buổi trưa, 2 anh em Điền mua 10.000 đồng bột mì ra khu bờ kè nằm trong cảng cá Liên Hương, để câu cá đối. Đặc biệt, các “cần thủ” không câu cá bằng cần, lưỡi câu, mà đồ nghề chỉ là 1 chai nhựa được cắt ngang thân buộc một đầu với sợi dây, riêng mồi để câu cá đối chỉ duy nhất có một loại, đó là bột mì. 2 anh em Điền chọn một vị trí ngồi phù hợp rồi múc 1/3 nước vào chai, cho vào đó một muỗng cà phê bột mì, khuấy đều rồi ném xuống nước. Ném vài ba lần để xác định vị trí có cá ăn hay không mà điều chỉnh cách ném chai xa - gần cho phù hợp. Khi thấy dây câu động đậy, các em thoăn thoắt kéo lên những con cá đối tươi rói nằm gọn trong chai.
Ngồi gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng Điền đã câu được một xô cá đối khoảng 3 - 4 kg. Em chia sẻ: “Câu xong, em thường đem về cho bà đem ra chợ bán, tầm 20.000 - 25.000 đồng/kg vì cá nhỏ. Mỗi ngày em kiếm vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng, phụ ba mẹ có bữa cơm qua ngày”. Cũng nghỉ học như Điền, em Đặng Tiến Yên 14 tuổi (xã Liên Hương) ngoài đi câu cá ban ngày, tối đến, Yên lại theo mấy chú ngư dân đi câu mực đêm, kiếm thêm tiền giúp gia đình trang trải cuộc sống.
Ở những làng chài ven biển trong tỉnh, vẫn còn một số ít trẻ em phải nghỉ học vì gia đình khó khăn, một số em phải mưu sinh cùng ba mẹ trong những tháng mùa hè. 5 giờ sáng khi mặt trời chưa ló dạng, em Nguyễn Văn Linh (thôn Hà Thủy, xã Phan Rí Cửa) đã có mặt ở biển tìm những ghềnh đá vì ở đó vẹm xanh (dòm xanh) bám đầy. Vẹm xanh cũng xuất hiện nhiều ở các vách đá tự nhiên ven bờ. Chúng tụ lại thành từng đám, có khi cả trăm con. Khi thủy triều rút, Linh cùng vài bạn nhỏ trạc tuổi nhảy từ mỏm đá này sang tảng đá khác tìm dấu của vẹm xanh. Vì chúng bám rất chắc vào vách đá nên khi bắt vẹm, các em phải dùng những chiếc dao móc như khi khai thác hàu tự nhiên, gõ mạnh vào đá để con vẹm rớt ra.
Linh cho biết, khó khăn nhất của việc bắt vẹm xanh là phải “thạo” được thủy triều lên, xuống. Lúc nước ròng, lộ ra phần đá - nơi dòm xanh bám vào, là lúc đánh bắt dễ dàng nhất. Khoảng 8 giờ, nắng lên cao, thủy triều lên cũng là lúc em đem chiến lợi phẩm bán lại cho những tiểu thương ở chợ. Linh chia sẻ thêm: “Dòm xanh mùa này thịt béo, ngọt, chỉ cần hấp sơ, nấu canh hay xào giá đều ngon. Mỗi ngày em đi tìm dòm xanh, cậy hàu cũng kiếm được vài kg, bán được vài trăm ngàn đồng”. Bên cạnh những đứa trẻ mưu sinh từ biển, mùa nam cũng là khoảng thời gian trúng vào những tháng hè, nên các em nhỏ vùng biển hay mon men theo người lớn trải nghiệm từ soi cua, bắt ốc, bắt còng vào buổi tối. Có em theo ngư dân lên thúng đánh lưới gần bờ, câu mực rất thú vị. Chị Ngụy Ngọc Trinh (xã Phan Rí Cửa) cho biết: “Cứ đến hè, tôi lại gửi 2 đứa con về ngoại vài tuần. Chúng sẽ theo những đứa trẻ quanh xóm đi dọc bờ biển cào chang chang, cào sò móng chân, tắm biển… để trải nghiệm thực tế”.
Mùa hè, bên cạnh những đứa trẻ được vui chơi, học hành, vẫn còn nhiều em nhỏ vùng biển phải sớm mưu sinh. Những năm qua, các địa phương ven biển đã kêu gọi, vận động hỗ trợ học sinh khó khăn tiếp tục đến trường, hạn chế bỏ học giữa chừng. Hy vọng mùa biển thuận lợi sẽ giúp ngư dân bớt nhọc nhằn, để trẻ em vùng biển được tiếp sức và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập.
Minh Vân .