Với Lê Thị Thanh Hoa - sinh viên Lớp K14 B Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Hà Tĩnh), mùa hè mang một ý nghĩa rất riêng. Đó là thời gian để bước ra khỏi giảng đường, lắng nghe hơi thở của cuộc sống nơi làng quê, để đôi tay lấm lem vì công việc và trái tim thêm rộng mở vì những trải nghiệm chưa từng có.
Đội tình nguyện Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện công trình "Vườn ươm thanh niên" tại xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân).
Mùa hè năm ngoái, Thanh Hoa cùng 18 bạn trong đội tình nguyện của Trường Đại học Hà Tĩnh đã tham gia chiến dịch tình nguyện hè kéo dài 9 ngày tại xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân). Nơi đây chào đón các em không chỉ bằng tiếng chim líu lo mỗi sớm mai mà còn bằng tình cảm nồng hậu, mộc mạc của người dân. Chính sự thân thiện, gần gũi ấy đã trở thành nguồn động lực đặc biệt, tiếp thêm nhiệt huyết cho các tình nguyện viên trên hành trình góp sức trẻ vào công cuộc đổi mới quê hương.
“Mỗi sáng, đội tình nguyện chúng em thức dậy từ rất sớm, chia nhóm đi phát quang đường làng ngõ xóm, dọn dẹp nhà văn hóa thôn, sửa sang sân chơi cho thiếu nhi… Trưa về, chúng em lại ăn vội bữa cơm đơn giản để cùng nhau lên kế hoạch cho sinh hoạt hè buổi chiều” - Thanh Hoa chia sẻ.
Tuổi trẻ Đại học Hà Tĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Mỹ.
Trong ký ức của mình, Hoa nhớ nhất là những buổi tối, dưới ánh đèn của nhà văn hóa, đội tình nguyện tổ chức trò chơi, kể chuyện, múa hát cùng các em nhỏ trên địa bàn. Những tiếng cười vang vọng giữa trời hè oi ả, những cái níu tay đầy lưu luyến của lũ trẻ mỗi khi chia tay… Tất cả đã trở thành mảnh ghép kỷ niệm mà cô sinh viên luôn mang theo.
Thanh Hoa tâm sự: “Những ngày sống cùng, ăn cùng, lao động cùng dân tuy ngắn ngủi nhưng đã dạy cho em rất nhiều điều về sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương. Mùa hè tình nguyện không chỉ là những ngày tháng cống hiến sức trẻ mà còn là hành trình để mỗi chúng em trưởng thành, để hiểu rằng cống hiến và yêu thương chính là cách làm cho cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn”.
Mùa hè năm nay, Thanh Hoa lại tiếp tục xung phong tham gia chiến dịch tình nguyện. Dẫu biết phía trước là những ngày nắng gắt bỏng rát, là không ít thử thách đang chờ đợi nhưng em vẫn tràn đầy sự háo hức và quyết tâm. Bởi với nữ sinh, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất để sống hết mình, để trải nghiệm và cho đi.
Sự hỗ trợ, đồng hành của màu áo xanh tình nguyện đã tiếp sức cho các thí sinh vững tin hơn khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Hè đã đến, em Trần Hồ Hoài Thương - học sinh lớp 11A2, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) lại háo hức ghi danh tham gia chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”. Sự háo hức và niềm yêu thích với màu áo xanh tình nguyện khiến Thương nhớ về mùa hè năm trước, khi lần đầu em tham gia chiến dịch.
Dịp ấy, tháng Sáu, nắng như đổ lửa, sân trường rực lên dưới ánh mặt trời chói chang. Nhưng, bất chấp cái nắng oi ả, từng nhóm tình nguyện viên vẫn có mặt đều đặn từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Hoài Thương và đội tình nguyện của trường chia nhau phát nước, hướng dẫn sơ đồ phòng thi, động viên sĩ tử bằng những lời chúc nhẹ nhàng.
Năm nay, trong hành trình tiếp sức mùa thi sắp tới, Hoài Thương đã chuẩn bị một tâm thế trưởng thành hơn. Em chia sẻ: “Năm nay em đã là học sinh lớp 11, vậy là chỉ còn một mùa hè nữa thôi, em sẽ trở thành thí sinh. Có lẽ vì thế mà em càng hiểu hơn cảm giác lo lắng, áp lực của các anh chị lớp 12. Em muốn được làm điều gì đó, dù là thật nhỏ thôi như: một lời chúc, một nụ cười… để tiếp thêm cho các anh chị sự bình tĩnh khi bước vào phòng thi”.
Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) hưởng ứng Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" và "Thanh niên tình nguyện hè".
Phía sau những câu chuyện tình nguyện đầy cảm hứng của Thanh Hoa, Hoài Thương và các ĐVTN là sự đồng hành bền bỉ của tổ chức đoàn. Ngay từ đầu hè, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch hoạt động tình nguyện sát với thực tiễn, gần gũi với đời sống cộng đồng. Các chương trình không chỉ tạo môi trường cho ĐVTN thể hiện năng lực, sở trường cá nhân mà còn góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ.
Mùa hè 2025, tuổi trẻ Hà Tĩnh dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện phong phú, thiết thực như: chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”; chương trình “Hoa phượng đỏ” với sự tham gia của học sinh THPT và Trung tâm GDTX-GDNN; “Mùa hè xanh” với sự tham gia của sinh viên các trường đại học, cao đẳng; sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư; hoạt động “Bình dân học vụ số”; tham gia xây dựng NTM, hỗ trợ chuyển đổi số; trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước…
Huyện đoàn Đức Thọ tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí hưởng ứng Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè".
Một điều đặc biệt tạo nên chiều sâu cho các hoạt động tình nguyện chính là “sức trẻ” đội ngũ cán bộ Đoàn. Họ hiểu thanh niên nghĩ gì, cần gì và luôn biết cách chạm tới trái tim người trẻ bằng sự đồng hành chân thành, gần gũi. Ở họ, mỗi đoàn viên tìm thấy chính mình trong những sẻ chia giản dị, trong từng đóng góp âm thầm nhưng đầy ý nghĩa, tạo nên sợi dây kết nối bền chặt giữa thanh niên với cộng đồng. Cũng từ sự dìu dắt đó, mùa hè ở Hà Tĩnh đã trở thành mùa của những trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa sâu sắc đối với tuổi trẻ toàn tỉnh.
Không còn đơn thuần là những ngày nghỉ giữa năm học, mùa hè giờ đây là khoảng thời gian để mỗi bạn trẻ thử thách bản thân, khám phá giới hạn và vun đắp tình yêu tha thiết với mảnh đất quê hương. Từng hành động, từng bước chân trong màu áo xanh tình nguyện không chỉ là sự cống hiến, mà còn là lời hứa gửi gắm ước mơ, khát vọng cháy bỏng cho một tương lai tươi sáng hơn.
Anh Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Đến nay, các chương trình tình nguyện hè năm 2025 đã được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh lên “dây cót” sẵn sàng. Từng chương trình đều được thiết kế phù hợp với các địa bàn, từng lứa tuổi, để bất cứ ai khoác lên mình màu áo xanh cũng có thể tìm thấy vai trò, vị trí và lý tưởng riêng. Trong thời gian tới, tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn của đoàn viên, đồng thời trở thành điểm tựa để tuổi trẻ tự tin, mạnh dạn vượt qua thử thách và trưởng thành”.
Anh Nam còn nhắn gửi: “Chúng tôi mong, mỗi mùa hè đi qua, các bạn trẻ trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ mang về cho mình những kỷ niệm đẹp mà còn giữ lại trong tim niềm tin rằng: được sống, được sẻ chia và được góp sức cho cộng đồng chính là ý nghĩa cao quý nhất của tuổi trẻ”.
Anh Thùy