Giữa những ngày bộn bề, hoa ban trở thành điểm hẹn quen thuộc của những bạn trẻ yêu cái đẹp. Người ta tranh thủ những buổi chiều ít nắng, những sáng sớm còn se lạnh để dừng lại dưới những tán hoa, chụp một vài tấm hình, ghi lại khoảnh khắc Hà Nội đang sắp giao mùa. Có những nhóm bạn rủ nhau diện áo dài trắng, cười rạng rỡ dưới tán cây. Có người chỉ đơn giản là bước chậm lại, ngước nhìn lên trời xanh điểm xuyết những chùm hoa trắng tím, rồi bất giác thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Những cánh hoa ban nở rộ tại Hà Nội mỗi dịp tháng Ba về.
Hà Nội không thiếu những góc hoa ban đẹp. Ở Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ, những hàng cây nở rộ tạo thành một bức tranh thơ mộng, nơi bất cứ ai đi qua cũng muốn dừng lại ngắm nhìn. Vườn hoa Lý Thái Tổ cũng có những tán hoa đẹp như trong tranh, phản chiếu xuống mặt đường lát gạch cổ kính.
Dòng người 'check-in' bên hàng hoa ban trên con phố Bắc Sơn.
Trong khuôn viên các trường đại học, hoa ban nở thành từng cụm nhỏ, tạo nên những khoảng trời rất riêng, gắn liền với tuổi trẻ của bao thế hệ sinh viên. Và nếu có dịp đi qua Kim Mã vào một ngày nắng đẹp, bạn sẽ thấy những tán hoa ban đứng lặng lẽ bên đường, làm dịu đi vẻ ồn ào, hối hả của phố xá.
Điểm đến chụp ảnh mỗi khi tháng Ba về.
Mùa hoa ban không kéo dài lâu, chỉ vài tuần rồi những cánh hoa sẽ lặng lẽ rơi xuống, tan vào nhịp sống vội vã của thành phố. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến mùa này, người ta lại mong chờ hoa nở, như cách ta mong giữ lại một chút gì đó đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian chẳng thể ngừng trôi.
Dương Triều