Mùa hoa vẫy gọi
Tự học quay phim và chụp ảnh, tự tay thực hiện hàng nghìn video ghi lại những cảnh đẹp quê hương, Ly Seo Súng - chàng thanh niên người Mông đến từ xã vùng cao Sín Chéng đã biến niềm đam mê thành hiện thực. Anh không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của bốn mùa Tây Bắc, mà còn đưa vẻ đẹp rừng núi nơi đây đến với cộng đồng qua các nền tảng mạng xã hội. Đam mê ấy đã đồng hành cùng anh suốt bốn năm qua, trở thành động lực để dù bận rộn mưu sinh, Seo Súng vẫn đều đặn rong ruổi trên nương đồi, ghi lại từng sắc màu rực rỡ của núi rừng và mùa hoa nở.
Anh Ly Seo Súng thích thú trước mùa hoa ở Mù Cang Chải.
Gặp Seo Súng ở Mù Cang Chải giữa mùa hoa tớ dày, niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt chàng trai trẻ. Khoe với chúng tôi những thước phim vừa quay, Seo Súng tươi cười chia sẻ: “Em đã quay nhiều mùa hoa, cũng ngắm sắc đào rừng nhiều lần, nhưng lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cả cánh rừng tớ dày bung nở thế này, em rất ấn tượng. Mùa hoa nào của quê mình cũng đẹp đến say lòng.”
Đi dọc các bản làng của Mù Cang Chải, chúng tôi bắt gặp nhiều nụ cười, nhiều niềm vui như thế. Dưới những tán hoa đang bung nở, những chàng trai, cô gái say sưa tạo dáng, chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa xuân vùng cao.
Mùa hoa tớ dày ở vùng cao Mù Cang Chải.
Mùa hoa tớ dày ở vùng cao Mù Cang Chải.
Chị Đặng Minh Thắm, đến từ xã Tằng Loỏng, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng mùa hoa tớ dày, không giấu được sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Theo chị Thắm, chị đặc biệt yêu thời khắc giao mùa cuối đông, đầu xuân - khi cảnh vật tràn đầy sức sống. Chị từng đi ngắm hoa mận ở Bắc Hà, mai anh đào ở Sa Pa, Hà Giang, nhưng hoa tớ dày ở Mù Cang Chải mang lại cho chị một trải nghiệm rất khác biệt.
“Là một người con của Lào Cai, tôi rất tự hào khi quê hương mình đẹp đến thế. Những bức ảnh chụp hôm nay, tôi sẽ chia sẻ để giới thiệu với bạn bè gần xa” - chị Thắm bộc bạch.
Dấu ấn đầu tiên
Những ngày này, trên các triền đồi ở bản Mí Háng, bản Trống (Trống Tông), trung tâm xã Mù Cang Chải, hoa tớ dày đang đồng loạt khoe sắc. Sắc hồng phơn phớt của hoa hòa cùng màu xanh thẫm của núi rừng, tạo nên những thảm hoa trải dài phủ kín các cung đường, tạo nên bức tranh vùng cao vừa mộc mạc, vừa rực rỡ, khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tự nhiên đầy sức sống.
Sắc hoa nơi vùng cao Mù Cang Chải.
Anh Hờ A Su ở bản Trống Tông, người thường xuyên tham gia dẫn khách du lịch trải nghiệm tại Mù Cang Chải cho biết, người Mông có câu “Làm mùa xem hoa tớ dày/ Xây lứa đôi xem đôi bàn tay”.
Giờ đây, hoa tớ dày nở không chỉ báo hiệu một mùa vụ mới đang bắt đầu, khi bà con chuẩn bị nông cụ và chọn lọc những hạt giống tốt để gieo trồng, mà còn là dấu hiệu cho một mùa du lịch sôi động. “Năm nay hoa nở đẹp hơn hẳn các năm trước, khách đến đông hơn, bà con cũng phấn khởi hơn” - anh Su chia sẻ.
Du khách thích thú chụp ảnh với hoa tớ dày.
Theo ông Giàng A Câu - Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải, hoa tớ dày mang nhiều ý nghĩa trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Mông, đồng thời có giá trị lớn trong phát triển du lịch. Vì thế, những năm qua, huyện Mù Cang Chải (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ các rừng tớ dày tự nhiên và vận động Nhân dân trồng mới. Tiêu biểu là cuộc vận động mỗi cán bộ, đảng viên trồng từ 2 - 5 cây hoa tớ dày; mỗi trường học, cơ quan, đơn vị trồng khoảng 30 cây; các xã, thị trấn trồng tại trụ sở và dọc các tuyến đường.
Cùng với đó, từ năm 2022, Lễ hội Hoa tớ dày được tổ chức, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, năm nay là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở cấp xã (sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp), công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo. Các tuyến đường vào trung tâm xã và khu vực tổ chức sự kiện được trang trí cờ hoa rực rỡ; người dân được tuyên truyền giữ gìn cảnh quan, bảo vệ hoa rừng, cùng nhau hỗ trợ du khách tham quan, chụp ảnh.
“Năm 2026, lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày 03/01 - đúng thời điểm hoa nở rộ và đẹp nhất, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc và nhiều ấn tượng” - ông Giàng A Câu kỳ vọng.
Sắc hoa hồng thắm xen giữa màu xanh của núi rừng vùng cao Mù Cang Chải.
Rời Mù Cang Chải, hình ảnh những tán tớ dày trĩu hoa trên các bản vắng, những mảng hồng điểm xuyết trong thung lũng, giữa rừng già vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng tôi - như dư âm dịu dàng của một “mùa hoa đầu tiên” khó quên.
Tạ Thị Hường - Nguyễn Tuấn Anh