Cuối năm, khi những cơn gió mùa phương Bắc bắt đầu len lỏi về dải đất Nam Trung Bộ, Phan Thiết bước vào một thời khắc rất riêng – dịu nhẹ, trong trẻo và đầy thi vị. Giữa khung cảnh quen thuộc của biển xanh, cát trắng, những cánh rừng keo lá tràm đồng loạt bung nở, nhuộm vàng các cung đường ven biển, trở thành điểm đến “gây sốt” với du khách và giới xê dịch. Ảnh Chí Cảnh
Rừng keo lá tràm xuất hiện dọc các trục đường dẫn vào khu vực Mũi Né, nổi bật nhất là tuyến Võ Nguyên Giáp và cung ven biển Hòa Thắng – Hòa Phú. Vốn là loài cây quen thuộc với người dân địa phương, keo lá tràm trước đây ít được chú ý. Thế nhưng vài năm trở lại đây, vào mùa hoa nở rộ, nơi này bất ngờ trở thành tọa độ check-in được săn đón. Ảnh Chí Cảnh
Từ xa, những tán keo phủ kín hoa vàng óng ánh như dải lụa mềm trải dài trên triền cát. Hoa keo lá tràm nhỏ, mảnh, kết thành từng chùm dày, không rực rỡ theo cách phô trương nhưng lại cuốn hút bởi vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ – rất đúng với tinh thần của vùng đất nắng gió. Ảnh Chí Cảnh
Dưới ánh nắng hanh hao đặc trưng của Phan Thiết, sắc vàng ấy càng trở nên nổi bật, tạo nên sự tương phản ấn tượng với nền trời xanh thẳm và biển biếc phía xa. Ảnh Nghĩa Nguyễn, Vũ Trường
Điều khiến nhiều du khách bất ngờ khi ghé thăm rừng keo lá tràm không chỉ là màu sắc, mà còn là hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng lan trong gió biển. Khi gió thổi qua, cả khu rừng rung rinh, tạo nên những “con sóng” hoa vàng chuyển động liên hồi, mang lại cảm giác yên bình hiếm có. Ảnh Nghĩa Nguyễn, Vũ Trường
Chỉ cần rẽ khỏi trục đường chính vài bước chân, du khách đã có thể tách mình khỏi tiếng xe cộ, hòa vào không gian tĩnh lặng của thiên nhiên. Tiếng gió, tiếng chim và âm thanh bước chân trên cát khô hòa quyện, mang đến trải nghiệm thư giãn đúng nghĩa. Ảnh Hoàng Anh
Không ít người chọn cách tận hưởng thật chậm: mang theo ghế gấp, sách hoặc một bình trà nhỏ, ngồi dưới tán keo, phóng tầm mắt ra biển xa. Trong không gian mở, sắc vàng của hoa, màu xanh của trời và biển hòa làm một, giúp con người dễ dàng tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống bộn bề. Ảnh Internet
Với những ai đam mê chụp ảnh, rừng keo lá tràm được xem như một phim trường ngoài trời không giới hạn góc máy. Mỗi thời điểm trong ngày, khu rừng lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Ảnh Internet
Buổi sáng sớm, từ khoảng 6h30 đến 8h, ánh nắng còn mềm, xuyên qua các chùm hoa tạo hiệu ứng ánh sáng giàu chiều sâu. Chụp ngược sáng vào thời điểm này giúp từng sợi hoa nhỏ bắt nắng, lấp lánh như được phủ lớp ánh kim mỏng. Ảnh Internet
Buổi chiều, từ khoảng 16h đến lúc hoàng hôn, sắc vàng của hoa hòa cùng gam cam – hồng của bầu trời, tạo nên khung cảnh trầm lắng, lãng mạn, gợi cảm giác như những thước phim điện ảnh. Trang phục được nhiều du khách lựa chọn thường là các gam màu tương phản như trắng, xanh denim hoặc đỏ, giúp chủ thể nổi bật trên nền hoa vàng và cát trắng, mang lại những bức hình sinh động. Ảnh Nghĩa Nguyễn, Vũ Trường
Mùa hoa keo lá tràm ở Phan Thiết thường chỉ kéo dài hơn một tháng, xuất hiện vào thời điểm cuối năm trước khi nắng hè trở nên gay gắt. Chính sự ngắn ngủi ấy lại càng khiến mùa hoa thêm đặc biệt, thôi thúc du khách tranh thủ ghé thăm để không bỏ lỡ khoảnh khắc rực rỡ hiếm hoi. Ảnh Nghĩa Nguyễn, Vũ Trường
Vân Giang (Tổng hợp)