Ra mắt từ ngày 28/4, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Lưu Học Nghĩa và Hồ Ý Hoàn đóng chính từng được mong sẽ “cứu” mùa phim cổ trang quý 2/2025. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, nhiệt độ của phim trên nền tảng MangoTV chỉ đạt 4686, thị phần lượt xem dưới 1%, thậm chí không thể lọt nổi top 10 bảng view hàng ngày. Tệ hơn, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng còn thua cả Thiên Thu Lệnh – một bộ tiên hiệp flop khác mới chiếu trước đó. Vậy lý do gì khiến dự án được đầu tư lớn này lại rơi vào cảnh flop thê thảm?
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đã thất bại sau khi lên sóng. (Ảnh: Weibo)
Nằm kho suốt 4 năm, lỡ mất thời điểm vàng
Điểm trừ đầu tiên và cũng là lớn nhất đến từ việc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng bị “đóng băng” suốt 4 năm vì scandal trốn thuế của nữ chính ban đầu – Viên Băng Nghiên. Vào thời điểm hoàn tất quay phim, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được xem là “phim kế thừa” đáng kỳ vọng của Lưu Ly, không chỉ bởi chất lượng hình ảnh mà còn vì đây là thể loại tiên hiệp đang được ưa chuộng lúc bấy giờ.
Thế nhưng, việc phải chỉnh sửa, thay vai, quay lại nhiều phân đoạn khiến bộ phim mất cơ hội ra mắt vào giai đoạn hoàng kim. Đến nay, thị hiếu khán giả đã thay đổi, các bộ phim tiên hiệp với mô típ lặp lại, nội dung na ná khiến người xem dần chán ngán. Ngay cả những “bom tấn” như Bạch Nguyệt Phạn Tinh của Bạch Lộc hay Hoài Thủy Trúc Đình của Lưu Thi Thi cũng không đạt hiệu quả như mong đợi. Vì vậy, một bộ phim cũ như Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng khó tránh khỏi việc bị quay lưng.
Chiếu không đúng thời điểm khiến Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng dễ thất bại. (Ảnh: Weibo)
Hồ Ý Hoàn không thể “cứu” được phim
Ban đầu, nhân vật nữ chính Hồng Ngưng do Viên Băng Nghiên đảm nhận – một diễn viên sở hữu hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu phù hợp với nhân vật. Nhưng khi Viên Băng Nghiên dính bê bối, nhà sản xuất buộc phải thay thế bằng Hồ Ý Hoàn và tiến hành quay lại nhiều phân cảnh.
Khó khăn lớn nhất của Hồ Ý Hoàn là phải “vừa giống vừa khác” Viên Băng Nghiên. Cô cần giữ lại tinh thần nhân vật Hồng Ngưng – nét ngây thơ, hoạt bát, nhưng lại thiếu đi sự phối hợp ăn ý với những diễn viên còn lại do phần lớn cảnh quay là diễn một mình trước phông xanh. Chính điều đó khiến Hồ Ý Hoàn dù diễn xuất không tệ vẫn không thể tạo ra được một Hồng Ngưng có hồn.
Ngoại hình của Hồ Ý Hoàn, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo không tạo được cảm giác trong trẻo như kỳ vọng và chính cô dường như cũng “lạc quẻ” so với các bạn diễn. Thiếu tương tác, thiếu cảm xúc khiến cặp đôi chính của Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng không thể thuyết phục khán giả.
Hồ Ý Hoàn thay thế Viên Băng Nghiên nhưng cũng tạo ra điểm yếu rất lớn. (Ảnh: Weibo)
Kịch bản lỗi thời, không có lợi thế cạnh tranh
Không chỉ gặp bất lợi về thời điểm lên sóng và diễn viên, nội dung phim cũng là vấn đề khiến khán giả lắc đầu. Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng theo mô típ cũ của dòng phim tiên hiệp: thần và yêu nảy sinh tình cảm – chia ly – hiểu lầm – ngược luyến tàn tâm – quay về bên nhau. Dù từng là công thức thành công nhưng hiện tại lại trở nên nhàm chán, thiếu sức hút.
Chưa kể, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng phải đối đầu với các bộ phim có truyền thông mạnh lên sóng cùng thời điểm như Hoài Thủy Trúc Đình, Cuộc Đời Tươi Đẹp. Trong khi đó, phim của Lưu Học Nghĩa và Hồ Ý Hoàn gần như không được quảng bá mạnh, không thể tạo ấn tượng hay điểm nhấn trước giờ chiếu. Điều này khiến số lượng người biết đến phim vốn đã ít lại càng giảm, kết quả là lượt xem ngày càng “tụt dốc không phanh”.
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng gần như thất thế khi đối đầu với các phim chiếu cùng thời điểm. (Ảnh: Weibo)
So với Hoài Thủy Trúc Đình lên sóng cùng ngày, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng thất thế hoàn toàn. Dù không quá xuất sắc nhưng phim của Lưu Thi Thi vẫn có điểm cộng là dàn diễn viên hợp vai, kịch bản tạm ổn. Trong khi đó, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng lại bị khán giả quay lưng vì quá nhiều yếu tố bất lợi: nằm kho quá lâu, thay nữ chính gây tranh cãi, không được truyền thông hỗ trợ và nội dung lỗi thời. Có thể nói, việc phim được lên sóng đã là nỗ lực lớn của nhà sản xuất nhưng trong cuộc đua khốc liệt hiện tại, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ.
Lily