Mùa hoa thành phố

Mùa hoa thành phố
6 giờ trướcBài gốc
Mùa hoa Đà Nẵng. Ảnh: Q.L
Ngược với dòng xe theo nhau vào trung tâm thành phố từ đường Trường Chinh nối vào Lê Đại Hành, những bóng sưa vững chãi, hiền hòa đổ xuống vàng dịu một mùi hương. Trong bộn bề, hối hả, chúng ta bỗng nhận ra, mình đang đi giữa một mùa hoa Đà Nẵng…
Không phải miền xứ của trăm hoa đua nở như phố ngàn hoa – Đà Lạt; hay lê lạnh, hoang dại như đỗ quyên cổ vàng, đỏ ở vùng cao Sapa. Cuối xuân, đầu hạ, tại Đà Nẵng, thiên nhiên âm thầm dành tặng cho thành phố đầu biển cuối sông chút hồng, trắng tinh khôi của hoa giấy; những vàng sáng thơm dịu của hoa sưa, lim xẹt; cái tím mơ mòng dịu dàng của thàn mát, bằng lăng… Một món quà ý vị, thơ mộng và ẩn diệu đến độ người ta dễ dàng lướt qua nếu không chậm hơn, trầm lắng lại để nhìn, ngửi và cảm nhận.
Nhiều năm qua, trong nỗ lực không biết mệt mỏi của cán bộ, nhân viên Công ty Công viên cây xanh thành phố và Sở Xây dựng thành phố, những mảng xanh đã dần phủ dọc các cung đường, phủ cả những khối bê tông công trình, những tòa nhà cao ngợp giữa phố. Trong bức tranh đô thị nhộn nhịp, rộng mở, những sắc hoa điểm tô vào mảng xanh, gởi trao ý vị từ thiên nhiên, hướng người ta tới một lối sống hài hòa, cân bằng giữa những áp lực - phải có và những xoa dịu - cần có.
Dù bạn là ai, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, vùng miền, là người sống ở Đà Nẵng hay du khách đến từ vạn miền xa gần, đều được hít hà mùi hương giao pha rất tự nhiên của mùa hoa Đà Nẵng.
Mùa hoa Đà Nẵng. Ảnh: Q.L
Những hàng sưa thẳng vút trên đường Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo; lối bằng lăng mơ mộng dọc Lê Đình Dương; rực sáng giáng hương trên đường Nguyễn Tri Phương; dịu dàng nét hồng hoa giấy, vàng ươm hoàng hậu trên tuyến Bạch Đằng; muôn loài hoa mùa hạ là muôn nẻo dẫn về với bình yên; giữa một không gian đô thị nhộn nhịp, sôi động nhưng luôn trân quý những giá trị tốt đẹp từ thiên nhiên.
“Sinh thái” là cụm từ thường xuyên được nhắc lại trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định 1287 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thế nên, “sinh thái” không chỉ là một trong những định hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển Đà Nẵng; mà hơn hết, ở thượng tầng giá trị sống và giá trị hạnh phúc, sinh thái là một trong những yêu cầu bức thiết.
Những ngày này, như một sự kỳ diệu, muôn sắc hoa đã tỏa lan khắp Đà Nẵng tự lúc nào. Khắp các con đường tràn ngập cánh hoa vàng bay vừa lãng mạn vừa khiến người ta tiếc ngơ ngẩn vì vẻ đẹp vốn mong manh. Màu hoa sinh sắc, tươi mới; hương hoa không quá nồng đậm, mang lại cảm giác yên bình, nhẹ nhàng. Những điều nhỏ bé nhưng thật diệu kỳ - như sắc hoa vàng óng lung linh trong nắng, đã trở thành điểm nhấn cho Đà Nẵng mỗi dịp hè sang.
Những mùa hoa lại đến và sẽ trôi đi như quy luật của bốn mùa, bước chuyển của thời gian và không gian. Nhưng có lẽ, điều còn lại trong tâm thức mỗi người chính là sự chờ mong và niềm hạnh phúc cũng chớm nở như một đóa hoa mùa hạ. Khi ai đó đã từng lãng đãng giữa mùa hoa Đà Nẵng...
QUỲNH LINH
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/mua-hoa-thanh-pho-3330268.html