Đặt chân đến đây, tôi càng thấy thật nhiều thêm. Khi mùa đông vẫn còn chưa qua thì hương sắc mùa xuân đã bắt đầu ghé thăm trên mảnh đất Mù Cang Chải. Cứ ngỡ vùng này chỉ có mùa vàng lúa chín, có ruộng bậc thang di sản. Nhưng không, nơi đây còn có mùa hoa tớ dày đẹp nao lòng. Hoa tớ dày thuộc họ hoa đào, hay còn gọi là hoa đào rừng, mang vẻ đẹp rực rỡ và lãng mạn. Khi mới chỉ tháng mười hai thôi là loài hoa này đã nở rộ. Tôi bước chân đi trên những con đường vào làng bản càng thấy hoa này có nhiều hơn. Nếu ai đã quen với tên hoa ban, hoa mận trắng, hoa cải thì chắc chắn khi nhắc đến hoa tớ dày – một loài hoa của núi rừng Tây Bắc – sẽ không thấy lạ. Cũng như tôi, khi nhìn thấy những bông hoa này, tôi thấy hoa đang mang về một màu hồng thật tuyệt vời. Càng đi vào sâu, tôi càng thấy nét đẹp của loài hoa này. Tớ dày có nét rất giống với mai anh đào, chỉ khác là cây đào của xứ Mù sinh trưởng trên vùng rừng núi nên mang trong mình nét cứng cỏi khi khoe sắc với du khách giữa không gian sương gió có phần khắc nghiệt. Hoa tớ dày có 5 cánh hồng phớt với nhụy dài đỏ, kết thành từng chùm lớn tràn đầy sức sống trên những thân cây mảnh khảnh vươn cao, tán rộng. Trong tháng mười hai, tiết trời lạnh hơn và những cơn mưa bắt đầu lất phất cũng là lúc hoa tớ dày đâm chồi non rồi từ từ hé nở. Giống hoa này vốn là cây thân gỗ, sinh trưởng tốt trên những thung lũng, sườn núi, triền đồi… Vì thế, khi hoa đồng loạt nở, cả đất trời Mù Cang Chải như bừng tỉnh giấc.
Sắc hồng của hoa tớ dày tạo nên một bức tranh thật đẹp cho bản làng vùng Tây Bắc. Với người Mông địa phương, mùa hoa tớ dày Mù Cang Chải mang ý nghĩa báo hiệu mùa xuân sớm để bà con chuẩn bị sẵn sàng cho mùa vụ mới. Còn với du khách phương xa, sắc hồng thắm tươi của hoa đào rừng góp phần tôn lên vẻ đẹp đầy cuốn hút của vùng cao Tây Bắc. Đâu chỉ có ruộng bậc thang, di sản Mù Cang Chải còn có mùa hoa đào rừng đẹp ngây ngất. Khi mới vào mùa, hoa tớ dày không nở nhiều, chỉ từng đốm nhỏ trên ngọn cây, hồng phớt nhẹ nhàng như đôi má của thiếu nữ e thẹn. Nhưng chỉ khoảng đôi tuần sau, người ta đã thấy choáng ngợp, chếnh choáng hương sắc bao phủ cả khu rừng của loài hoa này. Sang dịp Tết, loài hoa này vẫn nở nhiều và rõ cánh hơn. Điều này khiến cho ai đến cũng sẽ thấy hoa tớ dày thật gắn kết với mùa xuân. Trên những sườn đồi, hoa nở đỏ thắm. Tôi càng đi và thấy mình càng được hòa quyện với bức tranh đẹp của nơi đây. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng soi rọi khắp không gian, khiến những bông hoa tớ dày có màu đậm và thắm sắc hơn. Cánh rừng trở nên lộng lẫy hơn bởi được khoác lên mình tấm áo mới. Không chỉ có những triền núi hoang hoải mới được thay áo mới, hầu hết những căn nhà của người dân bản nơi đây đều có bóng đào rừng cổ thụ bung nở trên những nóc nhà. Nhìn từ xa, những ngôi nhà trình tường như chìm trong sắc đào mơ mộng đến khó tả.
Một điều ẩn sâu nữa trong mùa hoa này là cứ vào mùa hoa tớ dày, có nhiều đôi trai gái trao nhau tình yêu. Những bông hoa hồng nghiêng chao và đôi mắt tình tứ, sắc hoa đào hồng trên má thắm, tiếng khèn, đàn môi, kèn lá thổn thức cả rừng xuân. Hoa gọi mùa xuân đến để trai gái vui hội Gầu Tào. Hoa báo cho già làng hạ cây nêu để giục đồng bào chuẩn bị đi làm mùa. Hoa thêu trên váy áo của những cô gái Mông đang vui buổi chợ. Hoa hòa vào tiếng đàn môi, lẫn vào những câu hát giao duyên của những đôi trai gái đang tỏ tình bên sườn núi. Đó là những nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây.
Hôm nay, dù chỉ là một chuyến đi chơi ngắn ngày thôi nhưng tôi không thể quên được hình ảnh của bản làng nơi tôi đến. Những con đường dốc bản, nơi nào cũng khoác lên mình chiếc áo hồng đẹp, sắc lãng mạn và đánh thức trong trái tim ai cũng biết là xuân về rồi, đang gõ cửa để được chào đón một mùa xuân, một năm mới hồng ấm áp. Và tôi cũng đã thấy rất nhiều người chụp lại những bức ảnh với mùa hoa tớ dày. Những bức ảnh không chỉ lột tả vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa rừng mà còn khắc họa chân dung con người và cuộc sống bình dị nơi đây, mang đến cho người xem những rung cảm thẩm mỹ tinh tế. Một loài hoa được coi là tín hiệu báo xuân và năm mới đã về...
Phương Uyên