Mùa hồng trĩu nặng nỗi niềm

Mùa hồng trĩu nặng nỗi niềm
5 giờ trướcBài gốc
Ông Huỳnh Tấn Lộc đang cố gắng từng ngày vun vén lại vườn hồng sau khi lũ rút
Thế nhưng năm nay, những vườn hồng vốn được kỳ vọng bội thu lại đang nặng trĩu nỗi buồn. Trận lũ lụt bất ngờ và khốc liệt xảy ra vào đêm 19, rạng sáng 20/11/2025 đã cuốn đi niềm vui, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh thiệt hại nặng nề.
Lũ đã cướp đi vị ngọt của hồng
Cơn lũ ập đến bất ngờ đúng vào thời điểm những trái hồng căng mọng, chuẩn bị chín rộ nhất, nhấn chìm hàng loạt vườn hồng. Có vườn bị ngập cao đến hơn 3 m, lũ dâng đến ngọn cây. Suốt nhiều giờ ngâm trong nước lũ đã khiến những trái hồng bị hư hỏng, mất đi vị ngọt vốn có.
Cô Nguyễn Thị Mai, một nông dân nghẹn ngào chia sẻ: “Sau khi bị ngâm nước, ruột hồng mất đi vị ngọt đặc trưng, trở nên nhạt nhẽo và bị thâm, coi như bỏ đi hết”.
Với khoảng hơn 1.000 ha hồng, D’ran là vựa hồng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 2 giống hồng truyền thống nổi tiếng ngon ngọt là hồng Vuông Đồng và hồng Chín Nên. Đây là 2 giống hồng mang thương hiệu của vùng đất này, gắn liền với công sức và tâm huyết của bao thế hệ nông dân chuyên canh hồng ở D’ran.
Bà Nguyễn Thị Luyến, kinh doanh đặc sản Đơn Dương nuối tiếc: “Hồng Chín Nên chín sớm, báo hiệu khởi đầu mùa hồng từ cuối tháng 10, đầu tháng 11. Trong khi đó, hồng Vuông Đồng chín muộn hơn, thường thu hoạch vào cuối thu, đầu đông và kéo dài đến tận dịp Tết Nguyên đán. Sự luân phiên khéo léo này không chỉ bảo đảm nguồn cung liên tục mà còn đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Tiếc thay, năm nay, vụ hồng muộn chịu ảnh hưởng nặng nề chưa từng có. Vườn nào trên cao không bị ngập thì giá lên đến 45.000 đồng/kg mua sỉ tại vườn”.
Nỗi đau mất mùa hiện hữu rõ qua những câu chuyện ngay trước ngõ của bà con vùng hồng D’ran. Ông Hà Khanh, một nông dân ở thôn Quảng Lạc, xã D’ran đưa chúng tôi đi thăm vườn hồng có 50 gốc cảm thán: “Thường sẽ thu hoạch 5 tấn hồng mỗi năm, thu về 120 triệu đồng nếu bán tươi. Năm nay, dù hồng được mùa, năng suất cao và trái đẹp nhưng trận lũ quét qua đã gây thiệt hại lớn. Giá giảm xuống chỉ còn 1/3 mà vẫn kén người mua”.
Vườn hồng của ông Huỳnh Tấn Lộc, cùng thôn Quảng Lạc, còn xót xa hơn. Ông Lộc kể, nhà ông có 1,7 ha hồng giống Vuông Đồng. Khi hồng vừa trổ bông, đã có người đến tận vườn trả 500 triệu đồng - theo cách nói của người dân là “mua mão” - tự chăm sóc và thu hoạch. Một tuần trước lũ, con số đó tăng lên 680 triệu đồng, nhưng ông Lộc chưa vội bán, vẫn hi vọng giữ chờ bán tết. Cơn lũ dữ đã nhấn chìm và gây thiệt hại lớn cho gia đình ông. Khu vườn 1 ha ở vùng thấp bị ngập đến ngọn, thiệt hại lên đến 80%. Khu vực cao hơn cũng bị ngập đến nửa thân cây, mất đi 50% sản lượng.
Nỗ lực khôi phục vườn hồng
Nước rút đi, hồng vẫn bám lại trên cành, các hộ gia đình dùng nước tưới để rửa sạch bùn đất, nhưng chất lượng của những trái hồng thì đã không còn như trước. Một nông dân địa phương chia sẻ, có nhà vườn hồng trước đây được định giá khoảng 1 tỷ đồng, giờ đây chật vật lắm mới bán được 300 triệu đồng nhưng cũng rất kén người mua.
Dù đối mặt với mất mát lớn, bà con trồng hồng những ngày này vẫn thấy may mắn hơn so với những loại cây trồng khác bị mất trắng. Vượt lên nỗi buồn, họ đang tất bật dọn dẹp cỏ rác, vun gốc, bón phân để phục hồi cho vụ mùa năm tới. “Nhìn vườn trái vẫn vàng ươm mà chất lượng thì đã đi theo cơn lũ, buồn lắm. Nhưng gia đình tôi vẫn đang tập trung dọn dẹp, vun bón phân để vực dậy vườn hồng, vốn là cơ nghiệp của cả gia đình hơn chục năm nay”, ông Lộc chia sẻ.
Tết đang đến gần, hi vọng rằng nỗ lực của bà con sẽ được đền đáp, bà con nông dân sẽ tìm lại được vị ngọt của những trái hồng danh tiếng, để mùa hồng ở D’ran những năm sau sẽ lại là mùa của niềm vui và sự sung túc.
Nguyễn Nghĩa .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/mua-hong-triu-nang-noi-niem-410384.html